Giết người sau khi thả rắn ra đường

Thứ ba, ngày 30/06/2015 17:39 PM (GMT+7)
Bị chửi vì thả rắn ra ngoài đường, Thọ tát vào má trái khiến ông Tường ngã đập đầu xuống đường bê tông bất tỉnh.
Bình luận 0

Theo bản án sơ thẩm của quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), chiều một ngày cuối tháng 11.2014, ông Nguyễn Văn Tường (47 tuổi, quê Yên Bái) cầm chai Lavie đựng con rắn sống hỏi thuê xe ôm chở ra cầu Thăng Long.

Lúc này, Bùi Xuân Thọ (42 tuổi) đang ngồi uống nước tại ngã ba đường đê (thuộc tổ dân phố Đông Ba, phường Thượng Cát) nói đùa với ông Tường: "Người khác đi thì 50.000 đồng, còn anh say phải 60.000 đồng".

Chứng kiến cảnh ông Tường giơ chai Lavie đựng con rắn dọa mọi người trong quán nước, Thọ hỏi mượn rồi thả ra đường. Thấy vậy, người đàn ông 47 tuổi bắt lại rắn rồi chửi mắng Thọ.

Bực tức vì bị chửi, Thọ xông đến, dùng tay đánh vào má trái khiến ông Tường ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh.

img

Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: M.Đ

Một ngày vào bênh viện cấp cứu, nạn nhân đã tử vong. Giám định pháp y xác định nguyên nhân cái chết là do chấn thương sọ não.

Cấp sơ thẩm xử phạt Thọ 4 năm tù tội Cố ý gây thương tích và buộc khắc phục tổng cộng 72 triệu đồng. Sau phiên xử, gia đình nạn nhân kháng cáo đòi tăng hình phạt và tiền bồi thường.

Trình bày tại tòa, con gái của nạn nhân cho rằng lúc mất, trên cơ thể ông Tường còn nhiều vết thương khác.

Sáng 30.6, sau khi xem xét chứng cứ, hồ sơ vụ án, TAND TP.Hà Nội chấp thuận đơn kháng cáo và tăng mức án thêm một năm tù.

(Theo Đỗ Mến/Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem