Giết vợ con vì ghen tuông từ tin nhắn điện thoại

K.Phong Thứ tư, ngày 24/02/2016 19:05 PM (GMT+7)
Trong lúc nói chuyện hàn gắn tình cảm, Nguyễn Văn Anh thấy vợ có tin nhắn nên nổi máu ghen...
Bình luận 0

img

Bị cáo Nguyễn Văn Anh

Chiều 24.2, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Anh (SN 1982, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về hành vi “giết người”.

Theo cáo trạng sơ thẩm, Anh và vợ là chị Y sống tại Đồng Nai, có với nhạu một người con 8 tháng tuổi. Anh có tính cuồng ghen nên giữa hai vợ chồng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Chị Y sau đó bỏ về nhà mẹ ruột tại TP.HCM sinh sống.

Ngày 6.10.2014, Nguyễn Văn Anh từ Đồng Nai lên Sài Gòn để nói chuyện, mong hàn gắn tình cảm với vợ. Khoảng 7 giờ tối cùng ngày, Anh và chị Y cùng con nhỏ vào một khách sạn để nói chuyện. Anh còn mang theo một con dao bên mình.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì chị Y nhắn tin cho người khác. Cơn ghen nổi lên, Anh lao vào đâm một nhát dao vào ngực vợ khiến chị Y tử vong sau đó. Sau khi giết vợ, Anh tiếp tục dùng khăn bông quấn người đứa con của mình để cháu bé ngạt thở. Sợ cháu bé không chết, Anh tiếp tục mang con vào phòng tắm và dội nước lên mặt bé rồi bỏ đi. May mắn cháu bé được phát hiện và cứu kịp thời nên sống sót.

Sau khi gây án, Anh bỏ về Đồng Nai trốn. Được gia đình khuyên can, 2 tuần sau Anh ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại phiên phúc thẩm, không có tình tiết mới để có thể giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Anh, HĐXX quyết định giữ nguyên mức án tù chung thân về tội "giết người" mà TAND tỉnh Đồng Nai tuyên trước đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem