"Hiệp sĩ" xe ôm tóm gọn băng trộm đua tốc độ trốn liên tỉnh

Hữu Danh Thứ bảy, ngày 19/03/2016 06:59 AM (GMT+7)
Trộm nóng ở Bến Tre, nhóm trộm đua tốc độ trong đêm thoát qua Tiền Giang, xuyên Long An về gần tới TP.HCM thì bị nhóm xe ôm xung kích tóm gọn...
Bình luận 0

Khoảng 22h30 tối 18.3, một nhóm trộm gồm 3 tên (ngụ TP.HCM) đã bị 6 thành viên đội xe ôm xung kích huyện Bến Lức (Long An) tóm cổ trên đường đua nóng mang tang vật trộm cắp về TP.HCM.

img

Đối tượng Huy được bàn giao cho công an.

Thông tin ban đầu, lúc 20h cùng ngày, Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) trực tiếp gọi điện thoại cho đội xe ôm Bến Lức nhờ đón lõng trên quốc lộ 1A để bắt trộm. Theo đó, tài sản bị trộm nóng là chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Yamaha BKS 71B1-58... Công an nhận định bọn trộm sẽ đua tốc độ về TP.HCM trong vòng 2 tiếng đồng hồ.

Ngay lập tức, các thành viên xe ôm gồm các anh: Huỳnh Ngọc Vẹn, Nguyễn Long Hiệp, Lê Đặng Trường Sơn, Hồ Phước Thiện, Trương Tấn Thanh và Châu Ngọc Bảo Sơn phân chia nhiệm vụ, vừa chạy xe ôm vừa quan sát.

Khoảng 22h, đội xe ôm phát hiện 3 đối tượng khả nghi đi trên 2 xe gắn máy, trong đó xe Yamaha BKS 71B1-58... chạy trước, xe phía sau "cản địa" chạy tốc độ cao vọt qua cầu Bến Lức. Lập tức, các thành viên thông báo cho nhau và tổ chức "cản địa" để đối tượng lọt vô thế phải giảm tốc độ, sau đó ép vào lề đường và khống chế, giao công an.

Đối tượng cầm đầu khai tên là Huy. Hai đối tượng còn lại chưa chịu khai tên.

Thông tin từ Công an Bến Lức, trong 3 năm thành lập, đội xe ôm xung kích đã tham gia bắt nóng hơn 100 xe gắn máy bị trộm khi các đối tượng đi ngang địa bàn này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem