Lĩnh án vì trộm vàng của cha mẹ trốn đi "bụi"

Thứ sáu, ngày 30/09/2016 11:25 AM (GMT+7)
Ngày 30.9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND TP.HCM xử phúc thẩm vụ án N.N.T.V (18 tuổi) trộm cắp tài sản.
Bình luận 0

Theo cáo trạng, ngày 22.9.2015, tranh thủ lúc cha mẹ đi chợ, V lấy trộm két sắt của cha mẹ rồi bỏ nhà đi "bụi". Trong két sắt có ba miếng vàng SJC trị giá hơn 84 triệu đồng.

Phát hiện mất két sắt, cha mẹ V trình báo sự việc đến công an. Qua điều tra, công an xác định được kẻ trộm chính là V.

img

Bị hại đồng thời là người giám hộ cho bị cáo.

Xử sơ thẩm tháng 7.2016, TAND quận 8 tuyên phạt V 1 năm tù giam.

Bị hại và bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin cho V được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, hai "nạn nhân" cho biết đã thỏa thuận được về việc bồi thường. V còn hơn 40 triệu và xin thêm tiền bà ngoại để trả cho cha mẹ.

Đồng thời hai "nạn nhân" cũng xin bảo lãnh cháu V về gia đình dạy dỗ.

HĐXX nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã ăn năn hối cải, không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội. Từ đó, HĐXX quyết định giữ nguyên hình phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Lệ Trinh (Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem