Một công an chết bất thường trong đêm canh giữ tang vật "cát tặc"

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 13/04/2016 09:52 AM (GMT+7)
Đêm hôm trước thiếu úy công an truy quét cát tặc rồi ở lại canh giữ tang vật, nhưng đến sáng sớm hôm sau thì phát hiện đã tử vong, trong khi chiếc tàu hút cát cùng tang vật bị chìm xuống sông, chỉ ngoi lên phần mũi tàu.
Bình luận 0

Ngày 13.4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của một thiếu úy công an.

img

Hiện trường nơi phát hiện thi thể thiếu úy Đạt.

Theo đó, vào đêm 11.4, thiếu úy Ngô Sỹ Đạt (24 tuổi, thuộc Đội CSĐT hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cùng đồng đội nhận nhiệm vụ tuần tra, truy quét và bắt giữ một tàu hút cát, sỏi trên sông Thạch Hãn cùng tang vật, sau đó đưa vào sát bờ chờ xử lý.

Trong đêm 11.4, thiếu úy Đạt được phân công ở lại giữa tàu cùng tang vật. Tuy nhiên, đến sáng sớm 12.4, thi thể thiếu úy Đạt lại được phát hiện trên sông Thạch Hãn (đoạn qua xã Triệu Thành, Triệu Phong) ở độ sâu chừng 3 mét, cách bờ 5 mét. Chiếc tàu hút cát cùng tang vật đã chìm xuống sông, chỉ ngoi lên phần mũi tàu.

img

Chiếc tàu hút cát, sỏi cùng tang vật đã bị chìm, chỉ nổi phần mũi tàu.

Hiện gia đình cùng lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đang lo mai táng cho thiếu úy Đạt.

Sáng 13.4, thượng tá Nguyễn Văn Lợi - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Trị - cho hay, phía cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận nguyên nhân cái chết của thiếu úy Đạt, nhưng đang tích cực điều tra, làm rõ và sẽ thông tin sớm với báo chí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem