Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Người đàn ông da trắng, cao lớn, đến công ty du lịch trên đường Đỗ Quang Đẩu (quận 1, TP.HCM) chiều 4.3. Ông ta nói với chị Ngọc muốn đổi USD sang tiền Việt Nam nhưng nữ nhân viên cho biết công ty chỉ bán tour du lịch, không có dịch vụ đổi tiền.
Nghi phạm ngoại quốc tráo tiền của chị Ngọc. Ảnh: Q.T
Người đàn ông nước ngoài tỏ vẻ buồn, nói ngân hàng ở quá xa, năn nỉ chị Ngọc đổi gấp 200USD để mua quà lưu niệm.
Hôm sau ông này lại tìm đến, xin đổi 7.000USD giúp bạn bè. Nhẩm tính có thể lãi được hơn 2 triệu đồng, chị Ngọc mượn thêm tiền bạn bè, hẹn ngày mai sẽ đổi 5.000USD.
Đúng giờ hẹn người đàn ông ngoại quốc quay lại với cọc tiền trên tay. Chị Ngọc đưa cho khách hơn 113 triệu đồng, nhận 50 tờ loại 100USD. Sau khi kiểm đếm, nữ nhân viên định cất đi thì bị người đàn ông giật lại.
Hỏi han vài câu, ông ta trả cọc tiền cho chị Ngọc cất vào tủ. Sau khi tiếp chuyện một người khác, chị Ngọc lấy tiền ra kiểm tra thì phát hiện chỉ duy nhất tờ bên trên là 100USD, 49 tờ còn lại mệnh giá 1USD.
Chị Ngọc chạy khắp nơi tìm kiếm người đàn ông nhưng không thấy. Vào cuộc điều tra, cảnh sát trích xuất các camera xung quanh khu vực, xác định nghi phạm và đang truy tìm.