Phá sòng bạc "quý bà" ẩn mình trong bãi giữ xe

Thứ năm, ngày 27/09/2012 13:58 PM (GMT+7)
Hàng chục con bạc chủ yếu là các “quý bà” đang say sưa sát phạt thì bị các trinh sát công an phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương ập vào triệt phá.
Bình luận 0

Đội 5 – Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM vừa bàn giao 25 đối tượng bị bắt trong một sòng bạc tại đường Nguyễn Sỹ Sách (phường 15) cho công an quận Tân Bình để tiếp tục xử lí về các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, vào chiều 25.9, các trinh sát Đội 5 đã phối hợp với công an phường 15 (quận Tân Bình) ập vào một sòng bạc “ẩn mình” trong bãi giữ xe thuộc căn nhà nằm trên đường Nguyễn Sỹ Sách. Thấy công an, nhóm con bạc chủ yếu là các “quý bà” đã bỏ chạy tán loạn.

Tuy nhiên, 25 con bạc đã bị khống chế. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc gần 3 triệu đồng tiền đặt cược, 3 bộ bài, 1 tấm chiếu cùng 56 triệu đồng và 19 điện thoại cá nhân.

img
Tang vật thu giữ được tại sòng bạc của các “quý bà”

Điều tra ban đầu cho thấy, sòng bạc này do Lý Thị Huệ (tự “Lệ” 45 tuổi, người địa phương) đứng ra tổ chức. Hàng ngày, nơi đây thu hút hàng chục con bạc đến sát phạt. Trước đó khoảng 3 tháng, Huệ thuê mặt bằng trên đường Phạm Văn Bạch (phường 15) để mở sòng bạc.

Đến 10.9 thì chuyển về căn nhà trên đường Nguyễn Sỹ Sách. Thông thường, các “quý bà” đến đây sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài cào (bài 3 lá).

Hàng ngày, sòng bạc hoạt động từ 12h đến 20h, mỗi người chơi đặt cược với mức từ 1 – 5 trăm ngàn đồng/ván. Nếu nhà cái thắng phải nộp cho Huệ 50 ngàn tiền xâu/ván, nhà con thắng thì nộp 10 ngàn/ván. Tính ra mỗi ngày, Huệ thu tiền xâu vào khoảng gần 2 triệu đồng.

Theo Dân Trí
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem