“Quái nhân” vận chuyển ma túy thoát án tử vào phút chót

K.Phong Thứ ba, ngày 28/06/2016 16:55 PM (GMT+7)
Vận chuyển đến 3 bánh heroin, bị đại diện VKS đề nghị mức án cao nhất là tử hình, nhưng Vĩnh đã thoát án tử vào phút chót.
Bình luận 0

img

Bị cáo Vĩnh (ngồi) thoát án tử vào phút chót tại phiên tòa ngày 28.6.

Ngày 28.6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1969, quê Bình Phước) án tù chung thân. Liên quan đến vụ án còn có Nguyễn Quang Long (SN 1985, quê Bình Phước, con rể Vĩnh) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 1.2013 Vĩnh (cụt 1 tay, 1 chân) và Bảy (không rõ lai lịch) cùng nhau mua bán, vận chuyển ma túy xuyên Việt. Vĩnh còn lôi kéo em họ mình là Nguyễn Hữu Đức (50 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) phân phối hàng ở TP.HCM.

Ngày 11.1.2013, Vĩnh đến Nghệ An để mua 3 bánh heroin với giá 420 triệu đồng. Vĩnh mang số hàng cấm này vào TP.HCM, cùng Long phân nhỏ, bán kiếm lời.

Đến ngày 18.1.2013, trong lúc Long giao hàng cho Đức tại quận 8 thì Công an bắt quả tang, thu giữ 188 gram heorin giấu trong 1 hộp đựng cà phê.

Ngay sau khi có được lời khai của hai đối tượng này, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ 2 bánh heorin, 21 gói heorin, tổng trọng lượng 800g, 2 gói thuốc phiện 27g và nhiều loại tân dược khác.

Tại phiên tòa, VKS đề nghị mức án từ tử hình với Vĩnh, chung thân đối với Long. Nhiều người có mặt tại phiên tòa cho rằng Vĩnh khó thoát án tử hình.

Tuy nhiên sau khi nghị án, xem xét mọi tình tiết, HĐXX đã tuyên mức án chung thân đối với Vĩnh. Bởi lẽ, dù tổng khối lượng ma túy Vĩnh cùng đồng bọn vận chuyển lên đến gần 800g, nhưng theo kết quả giám định, hàm lượng Morphine chỉ hơn 335g. Khối lượng này dưới mức phải nhận án tử hình (600g). Riêng bị cáo Đức đã chết nên không truy tố trách nhiệm hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem