Tài xế taxi kể lại phút vật lộn thoát khỏi lưỡi dao tên cướp

Xuân Lực Thứ năm, ngày 22/01/2015 17:48 PM (GMT+7)
Trong lúc vật lộn với tên cướp, anh Huynh bị mũi dao tên cướp đâm vào ngực...
Bình luận 0
Ngày 22.1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra làm rõ một vụ khống chế đe dọa đòi tiền của tài xế taxi hãng Mai Linh, xảy ra tại cụm dân cư Nhân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) đêm 20.1.

img

Con ngõ nơi xảy ra vụ cướp.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo hãng taxi Mai Linh Hà Nội cho biết, tài xế bị một nam thanh niên dùng dao đe dọa đòi tiền là Cao Xuân Huynh (30 tuổi, quê Nghệ An). Anh Huynh chỉ bị thương nhẹ sau vụ cướp nên hiện đã đi làm trở lại. Công ty Mai Linh đã yêu cầu anh Huynh tường trình về vụ việc.

Chưa hết bàng hoàng, anh Huynh kể lại: Đêm 20.1, khi anh Huynh chờ bắt khách ở khu đô thị Sông Đà thì có một nam thanh niên lên xe yêu cầu chở về khách sạn trên đường Lê Đức Thọ. Trên đường đi, vị khách này yêu cầu tài xế đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường khác nhau.

Khi xe taxi chạy đến phía sau đình Nhân Mỹ thì gặp ngõ cụt. Anh Huynh dừng xe định quay đầu thì bất ngờ nam thanh niên từ phía sau gí dao vào cổ và nói “đưa tiền đây”. Biết gặp cướp, anh Huynh trấn tĩnh rồi vờ lấy tiền, sau đó bất ngờ dùng tay nắm lấy con dao, tay kia gạt người tên cướp ra và nhấn còi liên tục.

Anh Huynh cho biết, do dùng tay nắm con dao của tên cướp khiến tay anh bị xây xước. Trong lúc vật lộn, anh Huynh cũng bị mũi dao của tên cướp đâm vào ngực. Rất may, anh Huynh chỉ bị thương ngoài da.

img

Anh Huynh bị thương nhẹ khi dùng tay không nắm con dao của tên cướp.

Ông Nguyễn Văn Khôi (53 tuổi, ở cụm dân cư Nhân Mỹ), một trong những nhân chứng kể lại: Khi ông Khôi vừa lái xe tới đình Nhân Mỹ thì thấy anh Nguyễn Quang Hùng đập vào kính xe bảo xe taxi bị cướp. Anh Hùng bật đèn pha ôtô rọi vào xe taxi thì thấy tài xế và một nam thanh niên đang vật lộn quyết liệt, thỉnh thoảng chân của tài xế đạp lên còi xe.

"Thấy tài xế taxi có dấu hiệu bị cướp, tôi liền tri hô to "cướp, cướp, cướp…". Lúc này, nam thanh niên liền chui qua cánh cửa kính bên trái của taxi rồi tẩu thoát, trên tay vẫn cầm theo con dao nhọn. Nghe thấy tiếng tri hô, mọi người trong cụm dân cư nhanh chóng thức dậy, bật đèn điện, đồng thời gọi điện báo cho Công an phường”, ông Khôi kể lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem