Thăm con gái trong trại tạm giam, mẹ "tiện thể" chuyển thuê ma túy

Thứ năm, ngày 30/03/2017 07:20 AM (GMT+7)
Ra thăm con gái đang bị tạm giam ở trại, Liệu được nhờ chuyển hàng với giá 10 triệu. Bị tiền lôi cuốn, người phụ nữ này sa chân vào vòng lao lý.
Bình luận 0

Ngày 29.3, Tòa án Hà Nội đưa Ngô Thị Liệu (SN 1956, quê Nghệ An) ra xét xử tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Ngô Thị Liệu có cô con gái vướng phải vòng lao lý và hiện đang bị tạm giam tại Trại giam số 1 – Công an Hà Nội.

Sáng sớm 23.8.2016, Liệu đã dẫn theo 2 cháu ruột tới bến xe Vinh để bắt xe khách ra Hà Nội thăm con.

img

Liệu khóc nức nở tại phiên tòa.

Tại đây, Liệu gặp người đàn ông tên Vinh (không rõ lai lịch) đến bắt chuyện làm quen.

Biết được lộ trình của Liệu, Vinh lập tức thuê người phụ nữ này mang giúp một túi vải màu nâu, bên trong đựng hàng trăm viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 935gr ra Hà Nội. Liệu đồng ý vận chuyển để được nhận 10 triệu đồng tiền công.

Đến Hà Nội, Liệu liên lạc với người Vinh dặn và được chỉ dẫn ra đầu đường Pháp Vân - Cầu Giẽ để giao dịch.

Vừa lúc Liệu đang đưa “hàng” thì bất ngờ lực lượng công an ập đến bắt giữ. Thấy Liệu bị bắt, hai đối tượng nhận ma túy lập tức tẩu thoát.

Tại phiên tòa, người phụ nữ này không thành khẩn nhận tội mà chỉ biết nói vô cùng ân hận và ôm mặt khóc nức nở.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Ngô Thị Liệu 20 năm tù giam.

Việt Đức (VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem