Thiếu phụ bị chém 8 nhát vì mối tình "chị - em" tại công ty

Chủ nhật, ngày 24/07/2016 13:41 PM (GMT+7)
Trước khi bị Thịnh tấn công bằng nhiều nhát dao, Thu có thời gian dài vướng vào lưới tình với người đàn ông cùng công ty và che giấu bằng thân phận “chị - em”.
Bình luận 0

Giữa tuần qua (ngày 19.7), chị Thu đến TAND Hà Nội dự phiên xét xử Nguyễn Văn Thịnh (33 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) trong tâm trạng rụt rè bởi bị cáo từng là người tình trẻ cùng công ty với mình. Thịnh cũng là kẻ tấn công chị bằng nhiều nhát dao vì không chấp nhận đề nghị chấm dứt mối quan hệ bất chính của hai người. Cả chị Thu và bị cáo đều đã có gia đình riêng và những đứa con.

img

Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, thời gian làm cùng công ty ở huyện ngoại thành Hà Nội, cô kế toán Thu và tài xế Thịnh đã nảy sinh tình cảm. Dù chênh lệch tuổi tác, nhưng vẻ mặn mà, gương mặt ưa nhìn của chị kế toán đã “hớp hồn” nam tài xế Thịnh. Bất chấp đã có gia đình, Thịnh và Thu “vượt rào”. Tuy nhiên, sau một thời gian, chị Thu muốn chấm dứt tình cảm với Thịnh và tìm cách lánh mặt, không nghe điện thoại khiến anh ta bực tức.

Trước HĐXX, chị Thu nhớ rõ hôm xảy ra hành vi truy sát của Thịnh với mình. Trưa 17.10.2015, Thịnh gọi điện thoại, dù đang ở nhà nhưng chị nói dối ở công ty. Sau đó, Thịnh biết chuyện nói dối và tìm đến tận nhà. “Tôi đã chủ động không mời Thịnh vào nhà vì có em gái của chồng bán hàng trước cửa”, thiếu phụ nói.

Chị và Thịnh ra một quán nước gần đó nói chuyện, sau đó anh ta ra về. Thiếu phụ phóng xe máy vào một nhà thờ trong nội thành. Trên đường đi, chị tiếp tục nhận được điện thoại của Thịnh với lời lẽ ghen tuông. Khi đến khu vực vắng của huyện Thanh Oai, cách nhà không xa, Thịnh đã phóng xe đuổi kịp chị và thiếu phụ dừng lại nói chuyện.

Chị Thu không đồng ý, tiếp tục phóng xe đi. Anh ta giằng được chìa khóa xe, rồi bất ngờ lấy dao từ xe máy ra chém nhân tình một nhát vào đùi. Hoảng sợ chị Thu bỏ chạy, nhưng bị Thịnh đuổi theo chém nhiều nhát vào người. “Tôi bỏ chạy đến một quán kinh doanh ven đường, kêu cứu nhưng Thịnh vẫn tiếp tục đuổi theo”, chị Thu giọng run run. Trong khi đó, một số người đi đường thấy hành vi của Thịnh đã can thiệp kịp thời, đưa thiếu phụ đi cấp cứu và may mắn thoát chết, với 8 vết chém, trong đó có hai nhát vùng đầu.

Trước toà, chị thừa nhận có quan hệ bất chính với Thịnh. Nhận ra sai lầm chị đã chủ động chấm dứt tình cảm với Thịnh nhưng không ngờ người tình gây án với mình. Chị bảo, thời gian điều trị vết thương dài ngày, cùng với tâm lý hoảng loạn.

Khi được chủ toạ hỏi về chi phí điều trị tại bệnh viện, chị ghi nhận mẹ già của Thịnh đã thay con trai mang 50 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả.

Người mẹ khắc khổ của Thịnh cho hay, sau khi gây án, con trai điện thoại về bảo lo một khoản để đưa cho chị Thu. Trong khi con trai bỏ trốn, con dâu bụng mang dạ chửa không có thu nhập, bà phải chạy đôn, chạy đáo vay mượn từ người thân.

Tại toà, Thịnh khai, ở công ty hai người che giấu quan hệ bằng cách xưng hô "chị - em".

Việc Thịnh và chị Thu ngoại tình, những người phải chịu thiệt thòi là vợ, chồng của họ. Tuy nhiên, họ chỉ biết điều này khi vụ án xảy ra. Song cả vợ và chồng của Thịnh, Thu đều vị tha. Những ngày chị Thu điều trị, người chồng luôn túc trực chăm sóc tận tình. Còn vợ Thịnh một mình phải nuôi 3 con, trong đó bé nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi. Thời gian trước, lương tháng của anh ta cũng đủ trang trải cuộc sống. Bây giờ, chồng vào tù, chị này phải trông vào sự giúp đỡ của mẹ chồng và gia đình bên ngoại.

Sau nửa ngày thẩm vấn, toà tuyên phạt Thịnh 12 năm tù tội Giết người.

* Tên bị hại đã thay đổi.

Việt Dũng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem