Triệt phá đường dây ma tuý đá 'khủng' ở Thủ đô

Thứ bảy, ngày 17/05/2014 19:45 PM (GMT+7)
Ngày 17.5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Sau gần một tuần tập trung bóc gỡ, cảnh sát bắt giam 3 người, thu giữ hơn 1,7kg ma tuý đá trị giá hơn 3 tỷ đồng.
Bình luận 0
Ba người bị khởi tố về hành vi "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy" gồm: Nguyễn Thị Giang (42 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Văn Trường (32 tuổi, ở quận Hoàng Mai), Vũ Hoàng Long (23 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội).

'Nữ quái' cầm đầu đường dây ma túy. Ảnh: Việt Đức.
'Nữ quái' cầm đầu đường dây ma túy. Ảnh: Việt Đức

Một tuần trước, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Hoàn Kiếm) phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an ập vào kiểm tra một phòng khách sạn trên phố Lương Ngọc Quyến, bắt quả tang Trường và bạn gái đang sử dụng trái phép chất ma túy, thu 0,47 gram ma tuý đá.

"Nữ quái" khai bản thân làm ăn có uy tín nên đối tác Trung Quốc cho mua chịu lượng ma túy trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Để giữ mối làm ăn, chị ta trực tiếp đi đò vượt biên sang nhận hàng.

Trường khai mua ma túy của Giang về sử dụng và bán lẻ kiếm lời. Tại nơi trọ của người đàn ông 32 tuổi, cảnh sát thu giữ 130 gram ma tuý cùng loại và 70 triệu đồng.

Cùng ngày, cơ quan điều tra ra lệnh bắt, khám xét nơi ở của Giang. Tại nhà "nữ quái" này, công an thu giữ trên 1,6kg ma tuý đá, trị giá khoảng 3 tỷ đồng, được cất giấu, nguy trang trong các gói chè và dưới gầm giường. Lực lượng khám xét còn thu giữ 300 triệu đồng, 7.000 nhân dân tệ... Vũ Hoàng Long - “đại lý” cấp dưới, chuyên bán ma túy thuê cho Trường bị bắt giữ sau cùng.

Ma túy đá được Giang cất giấy, ngụy trang trong các gói chè. Ảnh: Việt Đức.
Ma túy đá được Giang cất giấy, ngụy trang trong các gói chè. Ảnh: Việt Đức

"Nếu không bị bắt, lượng ma tuý này sẽ được tuồn vào các quán bar, vũ trường trên địa bàn Hà Nội", đại diện cơ quan công an nói.

Theo lời Giang, 13 năm trước cô ta bị lừa bán sang Trung Quốc. Trong thời gian sinh sống ở đây, người đàn bà 42 tuổi móc nối với nhiều ông trùm buôn ma túy, thiết lập đường dây tuồn hàng về Việt Nam. Giang thừa nhận mình đã mua bán trót lọt nhiều chuyến hàng qua khu vực Móng Cái (Quảng Ninh).

Trong các lần giao dịch, Giang thường thuê xe khách chuyển tiền lên Móng Cái, đưa qua Trung Quốc rồi nhận hàng theo đường ngược lại. Có chuyến, Giang trực tiếp lên cửa khẩu, đi đò vượt biên sang mua ma túy mang về nước bán.
Zing (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem