Trinh sát kể về hành trình phá án vụ cướp ngân hàng Vietcombank

Thứ ba, ngày 09/05/2017 06:30 AM (GMT+7)
Đối tượng đã tẩu tán hầu hết những đồ vật liên quan, tuy nhiên, riêng đôi giày có dây buộc thì hắn vẫn dùng để đi làm… Sau khi sàng lọc rất nhiều đối tượng, cuối cùng chân tướng nghi phạm đã lộ diện.
Bình luận 0

img

Đối tượng Lê Lâm Hưng.

Khu vực thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh vốn là nơi có tình hình an ninh trật tự khá ổn định, vì thế vụ cướp táo tợn xảy ra tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh thị xã Duyên Hải vào chiều 26.4, khiến dư luận địa phương hết sức bàng hoàng.

Chiều muộn 27.4, tại TP.HCM, một cuộc họp khẩn trương do lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45 Bộ Công an) chủ trì đã diễn ra. Tại đây, Bộ Công an đã nghe Công an tỉnh Trà Vinh báo cáo để xem xét hồ sơ vụ án, chỉ đạo công tác nghiệp vụ và phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng dùng súng gây ra vụ cướp ngân hàng nói trên.

Một cán bộ tham gia chuyên án cho biết, khi bắt tay vào việc, trước hết, phải nhận định là có vụ cướp thật hay không. Vì thế, cơ quan công an đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ để loại trừ khả năng đây là vụ cướp có dàn dựng.

img

Hình ảnh tên cướp (khoanh tròn) được camera ghi lại.

Sau đó, ban chuyên án tập trung vào phương án đây là một vụ cướp thật. C50 Bộ Công an cũng được huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nhằm sớm làm rõ vụ án.

Một mặt, lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, bến phà... Công khai clip ghi lại vụ cướp, phát động nhân dân tố giác tội phạm.

Một mặt, các trinh sát tập trung vào đặc điểm nhận dạng của đối tượng cùng với việc rà soát các trường hợp nghi vấn, đặc biệt là đối tượng có bất minh về kinh tế. Trong khi thời điểm xảy ra vụ án lại rơi vào những ngày nghỉ lễ nhưng các thành viên của ban chuyên án vẫn ngày đêm tích cực thu thập các tài liệu liên quan.

“Ban chuyên án liên tục họp để đưa ra phương án triển khai phù hợp. Có nhiều đêm, anh em thức trắng, nghiên cứu hình ảnh từ các camera an ninh thu được. Đáng lưu ý, có 3 vị trí mà đối tượng đi qua đã được camera an ninh thu được. Đó là cung đường tẩu thoát của đối tượng. Áp dụng biện pháp kỹ thuật thì phát hiện có sự trùng hợp, gần như quá trình di chuyển của đối tượng giống với sự di chuyển của Lê Lâm Hưng, là kỹ sư làm việc tại Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Duyên Hải”, một trinh sát cho biết.

Tuy nhiên, Hưng là người có học thức, chưa tiền án, tiền sự nên ban đầu việc đặt nghi vấn đối với Hưng là ít có khả năng. Sau đó, cơ quan công an tiếp tục phát động quần chúng ở Ban Quản lý dự án Nhiệt diện Duyên Hải tố giác tội phạm.

Một nguồn tin đắt giá, đó là thời gian qua, Hưng thua lỗ, nợ nần, phải vay tiền nhiều người nhưng không có khả năng chi trả. Ngay sau khi vụ cướp ngân hàng xảy ra, thì trùng hợp, Hưng bỗng nhiên có một khoản tiền lớn hàng trăm triệu đồng để trả nợ.

Bên cạnh đó, tập trung vào đặc điểm nhận dạng đối tượng cướp ngân hàng cao khoảng 1,7m, nói giọng miền Bắc, chân đi vòng kiềng, mang giày xám có nhiều dây buộc kiểu của nhân viên trong khu công nghiệp… thì có sự tương đồng đối với Hưng.

Sau 10 ngày vào cuộc điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định, kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng chính là Lê Lâm Hưng.

“Chiều 6.5, khi cảnh sát tiến hành bắt giữ, Hưng tỏ ra khá bất ngờ và vô tội. Thế nhưng, trước những chứng cứ thuyết phục của cơ quan công an, Hưng đã thừa nhận mình chính là thủ phạm gây ra vụ cướp Ngân hàng Vietcombank. Khi bị bắt, Hưng vẫn đi đôi giày lúc trước gây án”, trinh sát kể lại.

Tại cơ quan công an, Hưng khai, cướp tiền xong thì chạy xe thẳng về Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Duyên Hải và cất tài sản cướp được ở phòng tập thể.

“Vì phòng trọ của gia đình em nhỏ, lại đông người, sợ mẹ, vợ và em sẽ hỏi túi đó ở đâu nên em không mang về nhà cất, mà cất ở cơ quan”, Hưng nói.

Theo lời của Hưng: “Trước khi xảy ra vụ cướp khoảng 1 tháng, trong 1 lần đi chợ ở TP.HCM, em mua khẩu súng giả, bắn đạn bi. Lúc đó, em cũng có nảy ý định là đi cướp ngân hàng nhưng cũng chưa xác định chính xác cướp ngân hàng nào. Cho đến khi cách đó khoảng 1 tuần thì em mới có ý định cướp Ngân hàng Vietcombank Duyên Hải. Vì ngân hàng này mới đi vào hoạt động được mấy tháng, công tác bảo vệ còn chưa được chặt chẽ, lại gần nhà, cách nhà trọ của em khoảng 400m, hằng ngày em vẫn đi qua nên nảy ý định cướp. Khẩu súng hôm đó là khẩu súng giả”.

img

Cơ quan công an đang lấy lời khai của Hưng (áo kẻ, ngồi giữa).

Đối tượng cũng thừa nhận: “Sau khi cướp về, em có sử dụng ngay 140 triệu đồng trong chiều hôm đó. Trong đó, 130 triệu đồng em trả tiền vay bạn, 10 triệu đồng là để chuộc xe”.

Những ngày sau, Hưng tiếp tục mang tiền đi trả nợ do làm ăn thua lỗ và trả tiền vay nợ do thua cá độ bóng đá.

“Mỗi lần em tham gia cá độ khoảng 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, vì nó diễn ra trong thời gian dài nên tiền nợ lên đến mấy trăm triệu… Thực ra, trước khi gây án, em đã nghĩ có thể em bị bắt ngay lúc đó hoặc bị bắt 1-2 ngày sau nên bản thân xác định, ngày nào chưa bị bắt là thêm 1 ngày đó được ở với gia đình. Vì thế khi bị bắt, em cũng không nghĩ gì”, nghi phạm thừa nhận.

Clip: Hành trình 10 ngày truy tìm kẻ cướp ngân hàng hơn 2 tỷ đồng. Nguồn: VNE

C.Công (Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem