Vợ ham cờ bạc tử vong sau cái tát của chồng

Chủ nhật, ngày 20/03/2016 09:14 AM (GMT+7)
Tức giận vì bao nhiêu tài sản vợ đều "nướng" hết vào game bắn cá, người chồng đã thẳng tay tát khiến chị này tử vong vì chấn thương sọ não.
Bình luận 0

Ngày 19.3, Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Hiếu (41 tuổi, tạm trú thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương) để điều tra hành vi Giết người.

Đồng thời, cơ quan CSĐT, Công an huyện Kiên Lương cũng chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Kiên Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

img

Căn nhà xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 18h ngày 16.3, sau khi đi nhậu về, Hiếu đã cự cãi với vợ là Phan Thị Thi (46 tuổi) vì người phụ nữ đã dùng hết 3,8 triệu đồng để chơi game bắn cá.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Hiếu tát vợ một cái và bỏ đi nơi khác. Đến 20h30 cùng ngày, Hiếu vô tình phát hiện giấy cầm đồ mà người vợ đã dùng 4,5 chỉ vàng 24K (tài sản của 2 vợ chồng) để cầm lấy tiền đổ vào cờ bạc.

Cơn giận khó được kiềm chế, Hiếu lại xảy ra cự cãi và tát vào đầu vợ một cái làm chị này ngã xuống đất. Một lát sau, Hiếu thấy vợ ngất xỉu nên gọi người đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, chị Thi đã tử vong sau hơn 1 giờ cấp cứu. Theo kết luận của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là chấn thương sọ não.

Theo những người hàng xóm, vợ chồng Hiếu khá khó khăn, thiếu trước hụt sau và có với nhau một đứa con. Thời gian gần đây, chị Thi không chí thú làm ăn mà chỉ vùi vào cờ bạc, mặc người chồng tự kiếm tiền bằng nghề đi biển.

Văn Học (Phụ nữ TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem