Vụ bắn chết 5 người: Tuấn 'Khỉ' lọc lõi, am hiểu nghiệp vụ công an

N.P (tổng hợp) Thứ hai, ngày 03/02/2020 16:19 PM (GMT+7)
Nghi can Tuấn "Khỉ" vốn là dân Củ Chi gốc nên khá thông thạo địa hình khu vực này. Chưa kể, thời điểm gây án, Tuấn vốn là Thượng uý Công an, trước đây có thời gian đi lính nên ít nhiều có am hiểu nghiệp vụ ngành, có sức chịu đựng dẻo dai, kham khổ. Những biện pháp nghiệp vụ mà công an sử dụng đến, dường như có sự tính toán trong đầu của kẻ trốn chạy.
Bình luận 0

Video: Hiện trường vụ nổ súng làm 4 người chết ở Củ Chi.

Gần 100 giờ triển khai quân truy bắt Lê Quốc Tuấn (Tuấn "Khỉ"), nghi phạm bắn chết 5 người ở Củ Chi, cảnh sát vẫn chưa thu được kết quả.

Được biết địa bàn xã Trung An nói riêng và huyện Củ Chi nói chung vốn phức tạp, với những rừng cây cao su, keo…. trải dài, đan xen là hệ thống kênh rạch dưới những lùm cây um tùm.

Nếu nghi can Tuấn vẫn còn ẩn náu ở đây thì chuyện lùng sục dấu vết cũng không dễ dàng. Nghi can Tuấn vốn là dân Củ Chi gốc nên khá thông thạo địa hình khu vực này.

Chưa kể, thời điểm gây án, Tuấn vốn là Thượng uý Công an, trước đây có thời gian đi lính nên ít nhiều có am hiểu nghiệp vụ ngành, có sức chịu đựng dẻo dai, kham khổ.

Những biện pháp nghiệp vụ mà công an sử dụng đến, dường như có sự tính toán trong đầu của kẻ trốn chạy.

Nguồn thông tin trên Vietnamnet tiết lộ, trong suốt 5 ngày qua, Tuấn chưa hề liên lạc với người thân. Vợ của Tuấn đã bị công an “câu lưu” từ chiều mùng 5 Tết đến nay, Tuấn cũng không hề liên lạc với vợ.

Chuyên gia tâm lý tội phạm Đoàn Văn Báu phân tích: "Rất ít khả năng nghi phạm Tuấn liên hệ với người thân vì sợ lộ tung tích. Nếu tình trạng này càng kéo dài, nghi phạm càng căng thẳng, lúc này nhu cầu giao tiếp với người thân càng cao".

Theo chuyên gia Báu, nếu chưa xác định đúng phạm vi ẩn náu của nghi phạm thì rất nguy hiểm. Tuấn thoát khỏi vòng vây, sẽ củng cố niềm tin vào bản lĩnh cá nhân, làm cho quá trình đấu tranh động cơ ra đầu thú, tự sát sẽ chậm hơn. Lúc này Tuấn sẽ tiếp tục trốn chạy, manh động hơn.

Khi xác định không còn lối thoát, khả năng nghi phạm Tuấn tự sát là rất cao, khả năng nghi phạm đầu thú là cực thấp”.

img

Tuấn "khỉ" (tức Lê Quốc Tuấn - nghi phạm chính - ảnh trái) và Tý Ba Dòm (tức Phạm Thanh Tâm) đang trốn chạy và có trang bị súng.

Như Dân Việt thông tin, Lê Quốc Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã về các tội: Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nhà chức trách nhận định Tuấn “Khỉ” có khả năng đã rời xã Trung An, huyện Củ Chi và đến tỉnh khác để lẩn trốn.

Có thông tin cho rằng một người mặc áo sọc màu trắng đen, quần kaki màu đen giống Tuấn “Khỉ” chạy xe máy Exciter mang biển kiểm soát 70G1 qua địa bàn huyện Đức Huệ, Long An, hướng về biên giới.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết thông tin này chưa chắc chắn, nhưng công an sẽ tham khảo và đang mở rộng địa bàn để truy bắt Tuấn. Mặc dù vậy, ban chuyên án cho rằng khu vực Củ Chi vẫn là trọng điểm của cuộc tìm kiếm nghi can.

img

Khu vực sòng bạc trong vườn nhãn mà nghi phạm Tuấn đã xả súng AK khiến 4 người chết và 1 người bị thương. Ảnh: VNN

Trao đổi với Zing.vn, thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng, cho biết Bộ đội biên phòng đã triển khai lực lượng từ ngày đầu Tuấn “Khỉ” gây án.

Bộ Tư lệnh Biên phòng chỉ đạo hướng chính diện có khả năng Tuấn “Khỉ” lẩn trốn là Tây Ninh, Bình Phước, Long An.

“Biên phòng đã xác định hướng chính nghi can có thể trốn qua là Tây Ninh, đồng thời báo động cho các tỉnh miền Đông. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định Tuấn “Khỉ” đi ra biên giới hay dọc về miền Trung”, thiếu tướng Phương chia sẻ.

Ngày 1/2, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cũng đã ký công văn hỏa tốc gửi trưởng các phòng, trại, trưởng công an huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc phối hợp truy bắt đối tượng này.

Đặc điểm của Tuấn là cao 1,66m, nặng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng báng xếp. Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: Xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2-301.98; xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2-595.12. 

Trước đó, chiều 29/1, Tuấn đã xả súng tại sòng bạc ở xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi làm bốn người chết tại chỗ, một người trọng thương.

Sau đó Tuấn cướp xe SH của một nạn nhân bỏ trốn. Khi đến xã Trung An, Tuấn dừng lại, chặn một phụ nữ, cướp chiếc xe hiệu Nouvo để tẩu thoát. Đến tối cùng ngày, trên tỉnh lộ 15 (gần cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi) xuất hiện một người đàn ông ở trần nổ súng trúng một ô tô chạy trên đường nhưng không gây thương vong. Đến 0 giờ sáng 30/1, cũng gần địa điểm nói trên, có người thấy người đàn ông ở trần cầm súng bắn nhiều phát vào các xe lưu thông trên đường làm anh Vũ Chí T. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) tử vong rồi cướp chiếc xe của nạn nhân tiếp tục tẩu thoát. Theo các nguồn tin, người gây ra vụ giết người, cướp tài sản nói trên chính là Tuấn.

Đến sáng 30/1, công an xác định Tuấn trốn tại khu vực rừng tràm ở xã Trung An nên đưa khoảng 500 cảnh sát đến siết vòng vây.

Lực lượng truy bắt được phép bắn hạ nếu chống trả vì Tuấn có súng quân dụng, kỹ năng sử dụng thuần thục, là đối tượng đặc biệt nguy hiểm cho lực lượng công an cũng như người dân... 

Cùng bị truy nã đặc biệt với Tuấn, còn có Phạm Thanh Tâm (tự Tý Ba Dòm, SN 1987, quê Tây Ninh, tạm trú huyện Củ Chi).

Nghi phạm Tuấn trốn chạy mang theo súng AK báng xếp; còn Tâm khả năng có súng ngắn. Công an lo ngại 2 đối tượng này trốn qua địa bàn khác, tiếp tục gây án.

Em họ của nghi phạm Tuấn, là Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đã nhanh chóng ra đầu thú và hợp tác với cơ quan công an. Lời khai hé lộ nhiều tình tiết quan trọng có liên quan đến vụ án.

Vụ xả súng làm 4 người chết ở Củ Chi diễn ra thế nào? Lê Quốc Tuấn cùng một người khác đi xe máy đến sới bạc rồi xả súng bắn chết 4 người và làm một người bị thương. Sau đó, nghi can lấy tiền, xe máy bỏ trốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem