Vụ nổ súng kinh hoàng ở Thái Bình qua lời kể của nạn nhân sống sót

Thứ sáu, ngày 13/09/2013 06:13 AM (GMT+7)
Khi anh Dũng hỏi lại, “anh gặp giám đốc có việc gì?” thì người đàn ông lạ mặt bất ngờ rút súng bắn vào đầu ở cự ly khá gần, rồi chĩa súng bắn anh Xuân. Bị tấn công bất ngờ nên cả anh Dũng và anh Xuân không kịp tránh đạn.
Bình luận 0
Liên quan đến vụ đối tượng Đặng Ngọc Viết (SN 1971, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) xả súng kinh hoàng tại trụ sở UBND TP.Thái Bình chiều 11.9 khiến 5 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Thái Bình thương vong (sau đó 1 người tử nạn), ngày 12.9, phóng viên Dân Việt đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình, nơi các nạn nhân trong vụ xả súng đang điều trị để tìm hiểu sự việc.
Anh Xuân nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình với vết thương sau đầu.
Anh Xuân nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình với vết thương sau đầu.

Theo bác sĩ Lâm Anh, Phó khoa gây mê, khoảng 14 giờ 30 chiều 11.9, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân là cán bộ giải phóng mặt bằng thành phố Thái Bình. Trong đó, ông Vũ Ngọc Dũng là người bị nặng nhất nên các bác sĩ đã chuyển lên tuyến trên (ông Dũng sau đó đã tử vong ngay trong đêm), anh Bùi Đức Xuân bị bắn vào vùng chẩm bên phải, còn anh Nguyễn Thanh Dương bị đạn trúng hố mắt trái.

Đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình, anh Bùi Đức Xuân kể lại tai họa bất ngờ: Chiều 11.9, khi anh Xuân đang ngồi cùng đồng nghiệp Vũ Công Cương và anh Vũ Ngọc Dũng (Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố) trong phòng làm việc thì một người đàn ông đột nhiên đi vào hỏi: "Giám đốc Tư đâu?". Lúc này, ông Dũng ngồi gần cửa nên hỏi lại, “anh gặp giám đốc có việc gì?” thì người đàn ông lạ mặt bất ngờ rút súng bắn vào đầu ở cự ly khá gần. Sau đó, vị khách tiếp tục chĩa súng bắn anh Xuân. Bị tấn công bất ngờ nên cả anh Dũng và anh Xuân không kịp tránh đạn.

“Sau khi nổ súng, người đàn ông lao nhanh ra ngoài. Lúc này, tôi bị trúng đạn nên chóng váng đầu óc và không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo”, anh Xuân nhớ lại.

Hiện, anh Xuân vừa trải qua cuộc phẫu thuật gắp đầu đạn phía sau đầu và vẫn phải nằm nghiêng trên giường với vết thương vừa khâu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng.

Ngoài anh Xuân, anh Nguyễn Thanh Dương, một nạn nhân khác may mắn sống sót sau vụ nổ súng bất ngờ cũng đang phải nằm điều trị tại bệnh viện. Anh Dương là nạn nhân tiếp theo sau anh Dũng và anh Xuân. Anh Dương bị đối tượng bắn sượt qua sống mũi, rách mí mắt trái.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Anh (Trưởng khoa chấn thương, Bệnh viện mắt Trung ương) cho biết, anh Dương được chuyển lên với vết thương vùng mắt phải, có hai dị vật nằm trong vùng mắt bị tổn thương, một cái nằm sâu. Bác sĩ Quốc anh cũng nhận định: Nếu dị vật không gây ảnh hưởng đến dây thần kinh thì có khả năng cứu chữa, song thị lực chắc chắn sẽ bị giảm sút.

Theo điều tra, ngoài anh Dũng (đã tử vong), anh Dương và anh Xuân , còn có chị Trần Thị Lan Anh – Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Thái Bình và Vũ Công Cương (cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Thái Bình) cũng bị thương trong vụ nổ súng do Bùi Ngọc Viết gây ra. Hung thủ gây án sau đó đã tự sát tại chùa Đông Sơn (huyện Kiến Xương, Thái Bình).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Xuân Lực - Thắng Quang (Xuân Lực - Thắng Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem