Vụ phát hiện thi thể cháu bé mất tích ở Campuchia: Nghi án bắt cóc, tống tiền

Anh Nguyễn Thứ ba, ngày 24/03/2015 07:49 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ cháu Ngô Ngọc Phút (SN 2006,  học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Bình Mỹ 2, huyện Củ Chi, TP.HCM) mất tích từ ngày 26.1 và mới được tìm thấy thi thể ở Campuchia, hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đang phối hợp Công an huyện Củ Chi để điều tra làm rõ.
Bình luận 0

Mất tích bí ẩn

Được biết khi tiếp nhận thi thể cháu Phút, cha mẹ cháu là ông Nguyễn Hữu Hạnh – bà Ngô Thị Định đã đưa về nhà ở huyện Củ Chi để an táng và có cam kết không khiếu nại gì về sau. Tuy nhiên bước đầu công an đã vận động gia đình này để tiến hành các bước giám định ADN và khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

img
Trường Tiểu học Bình Mỹ 2 – nơi cháu Phút mất tích sau giờ học. Ảnh: A.N
Theo ông Hạnh, ông làm nghề thợ hồ, thường xuyên làm các công trình xây dựng xa nhà. Cháu Phút là con duy nhất của ông và bà Định. Cách đây không bao lâu, ông và bà Định sống ly thân. Bà Định sang Campuchia làm ăn, sinh sống, còn cháu Phút ở với ông. Do bận rộn, ông Hạnh thuê người chạy xe ôm gần nhà là ông Dương Kỳ Ngô (tên thường gọi là ông Bảy) hàng ngày đưa đón cháu Phút đi học.

Ông Hạnh kể: “Gần 11h trưa 26.1 khi tôi đang làm ở công trình tại quận Gò Vấp thì ông Bảy gọi điện báo là đến trường đón nhưng không thấy con tôi đâu. Tôi vội vã chạy về cùng nhà trường tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả, phải trình báo cơ quan công an”.

Gần 2 tháng qua, ông Hạnh bôn ba, lặn lội khắp các tỉnh thành phía Nam để tìm con. Bà Định hay tin con biến mất cũng bỏ công việc, về nước để tham gia tìm kiếm con nhưng không có kết quả. Sau đó bà Định quay lại Campuchia làm việc.

Đến 12 giờ trưa 19.3, khi nghe một số người thông tin tìm thấy một thi thể bé gái ở gần khu vực bà đang làm việc, bà Định đến nhận dạng thì phát hiện đó là thi thể của con gái mình.

Cuộc gọi bí ẩn

Quá trình lấy lời khai của một số người, đặc biệt là mẹ cháu Phút - tức bà Định, bước đầu cơ quan công an khẳng định, đây là một vụ bắt cóc tống tiền.

Thông tin từ công an cho biết, bà Định làm công việc đổi phỉnh tại casino New Worlds ở Campuchia. Quá trình tìm kiếm con mất tích nhưng không có dấu hiệu khả quan, bà Định quay về lại Campuchia làm việc. Đến ngày 8.3, bà Định nhận được điện thoại từ số thuê bao của Campuchia. Đầu bên kia giọng nói của một thanh niên thông báo, đang bắt giữ cháu Phút và yêu cầu bà Định phải đưa 300USD thì sẽ thả cháu Phút.

Bà Định có khai báo với công an về tình tiết này, theo bà Định thì “do người thanh niên lạ này quá bí ẩn, liên lạc đứt quãng… nên tôi bị cắt đứt liên lạc”. Trưa 19.3 bà Định vẫn đang làm việc tại casino thì nghe tin phát hiện thi thể một bé gái gần casino này, bà Định đến hiện trường thì nhận ra con gái mình.

Theo một số nhân chứng cho hay, thời điểm cháu Phút biến mất khỏi trường vào trưa 26.1, họ thấy có một phụ nữ bịt khẩu trang kín mặt đến đón cháu Phút. Ông Hạnh và người thân nghi ngờ, người phụ nữ bí ẩn này khá thân thiết với cháu Phút nên mới có thể bảo cháu đi theo. Họ cũng cho rằng kẻ bắt cóc tống tiền có thể biết mẹ cháu Phút làm việc tại Campuchia nên bắt cóc cháu rồi đưa sang đó, và khi không đạt được ý định thì hắn đã ra tay sát hại Phút...

Bà Nguyễn Thị Thỏa (bà nội cháu Phút) cho biết, bà Định làm việc “nhạy cảm” ở casino bên Campuchia cũng xuất phát từ nghiện cờ bạc. Mỗi lần Định về thăm con thì phải bịt mặt khẩu trang kín mít để trốn tránh, bởi vì chơi cờ bạc mà Định nợ nần quanh xóm rất nhiều”.  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem