Phạt... "cay"

Thứ năm, ngày 06/03/2014 11:42 AM (GMT+7)
Nhà bác có thích ăn ớt không?
Bình luận 0
Nhà tôi có hai trường phái. Một, rất thích ăn ớt vì trong ớt có chất gây cảm giác cay nóng (thậm chí bỏng rát khi tiếp xúc với da) khiến cho bữa ăn ngon miệng hơn. Hai, không thích ăn ớt, trong đó có tôi, vì chỉ thấy cay chẳng thấy ngon.

- Nhưng nếu buộc bác phải ăn ớt, bác ăn được không?

- Tất nhiên là không.

- Vậy thì bác không đi học được rồi.

- Sao lạ thế, tôi chỉ biết ớt chỉ “kỵ” với chuyện thi cử thôi, như cụ Tú Xương từng than “thi không ăn ớt thế mà cay”, chứ đi học thì “kỵ” gì với ớt?

- Vậy mà có đấy. Ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, có 3 giáo viên tiểu học phạt hàng chục học sinh không học bài, nói chuyện riêng trong lớp, phải ăn ớt đến phù cả mồm.

- Kinh khủng quá...

- Nếu không biết ăn ớt, bác cũng có thể “trả giá” khi làm việc với Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Một nghi can sau khi bị tạm giữ hai ngày ở đó được thả về với nhiều thương tích, trong đó có phần hạ bộ bị cho “ăn ớt”.

- Chú đừng kể nữa, tôi tuy không biết ăn ớt nhưng nghe mà “cay” lắm rồi.
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem