Phóng viên Malaysia chỉ biết Hoàng Xuân Vinh, không rõ Công Phượng

Hoàng Lê (từ Kuala Lumpur) Thứ hai, ngày 14/08/2017 13:30 PM (GMT+7)
Gặp gỡ người viết bên trong Trung tâm báo chí SEA Games 29-2017, Phóng viên người Malaysia Fazry (công tác tại European press photo Ageny) đã có những chia sẻ khá bất ngờ…
Bình luận 0

Anh Fazry nói: “Tôi thích đua xe đạp, cầu lông, bắn súng và ở Việt Nam tôi có một vài người bạn. Nói về Thể thao Việt Nam, tôi chỉ biết xạ thủ Hoàng Xuân Vinh với tấm HCV Olympic 2016”.

img

Phóng viên người Malaysia Fazry (trái) chỉ biết xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của Thể thao Việt Nam. 

Khi được hỏi về bóng đá, Fazry thành thật chia sẻ: “Tôi không biết nhiều về bóng đá và càng không hiểu gì về bóng đá Việt Nam. Những cái tên bạn vừa đề cập tới như Công Phượng, Xuân Trường… rất xa lạ với tôi. Vì thế, xin lỗi, tôi không thể nhận định gì về kết quả trận đấu giữa U22 Việt Nam – U22 Đông Timor ngày 15.8. Nhưng tôi chúc các bạn sẽ may mắn!”.

Khác với Farzy, một phóng viên người Malaysia khác là Ahmad Iskandar (báo Bernama) lại bày tỏ sự hiểu biết về bóng đá khu vực: “Tôi nghĩ trận đấu với U22 Đông Timor sẽ không dễ dàng cho U22 Việt Nam. Tuy nhiên, các bạn có những nhân tố xuất sắc để quyết định trận đấu như Công Phượng. Cậu ta thực sự gây ấn tượng với chúng tôi”.

Nhận định chung về môn bóng đá nam SEA Games, Ahmad Iskandar đưa ra quan điểm: “U22 Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh nhất khu vực và sẽ khó có đội bóng nào ngăn được họ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Sau U22 Thái Lan, U22 Việt Nam cũng rất mạnh và U22 Malaysia theo tôi chỉ xếp thứ 3. Nhưng trong bóng đá, không thể nói trước điều gì. Tôi mong U22 Malaysia sẽ lọt được vào trận chung kết”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem