Phúc thẩm vụ giết bố chồng, con dâu: Bị cáo rút đơn, chấp nhận án tử

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 13/04/2016 07:55 AM (GMT+7)
Sáng nay (13.4), TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hồ Chí Bảo (SN 1991, trú tại thôn Trung Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) về tội Giết người và Cướp tài sản.
Bình luận 0

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, Hồ Chí Bảo tỏ ra ăn năn và tự nguyện rút đơn kháng cáo. Bảo nói rằng: “Tội lỗi tôi gây ra là không thể tha thứ được, xứng đáng phải chịu mức án cao nhất là tử hình”.

Hội đồng xét xử TAND Cấp cao đã chấp thuận nguyện vọng của bị cáo, cho phép bị cáo rút đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm mà TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên trước đó, với mức án tử hình. Trong thời hạn 7 ngày kể từ phiên tòa phúc thẩm, bị cáo được quyền viết đơn gửi lên Chủ tịch nước để xin ân giảm án tử hình.

img

Hồ Chí Bảo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17.11.2015 bị tuyên án tử hình.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó - ngày 17.11.2015, TAND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử và tuyên án Hồ Chí Bảo chịu mức án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014 Bảo có nhận 50 triệu đồng của gia đình người yêu là V.T.N (trú xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để chạy công chức cho N thi đậu vào ngạch giáo viên tiểu học do Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tổ chức. Nếu không đậu, Bảo hứa sẽ hoàn trả lại số tiền trên.

Tuy nhiên, khi tiêu hết số tiền nhưng N vẫn không đậu công chức nên Bảo nhiều lần bị gia đình N đòi tiền. Chiều 4.8.2015, Bảo đi xe máy từ Quảng Bình vào nhà N chơi. Thấy Bảo ở lại nhà mình nhưng không đề cập đến việc trả tiền nên ngày 5.8.2015, mẹ con N tiếp tục yêu cầu Bảo phải trả tiền. Bí thế, Bảo nảy sinh ý định trộm tài sản lấy tiền để trả lại cho gia đình N.

Sau quá trình theo dõi, Bảo nhận thấy ngôi biệt thự của gia đình anh Nguyễn Văn Hiền và chị Hồ Thị Tý (khóm 4, Khe Sanh, Hướng Hóa) chắc chắn có nhiều tiền của nên đã ra tay. Khoảng 14h10 ngày 7.8.2015, Bảo mang theo dao lẻn vào nhà chị Tý, rồi vào phòng ngủ của vợ chồng chị, nơi có két sắt đặt bên trong.

Bất ngờ Bảo bị chị Tý phát hiện, hô hoán, Bảo dùng dao đe dọa, buộc chị Tý mở két sắt rồi giết chết chị bằng nhiều nhát dao đâm vào cổ. Sau đó, Bảo tiếp tục bị ông Nguyễn Văn Sắt (bố chồng chị Tý) phát hiện, lao vào giằng co nên Bảo đâm chết ông Sắt.

Chị Hồ Thị Thuận - kế toán của chị Tý phát hiện Bảo giết người nên hô hoán, cũng bị Bảo dùng dao đâm nhưng may mắn né được, chỉ bị thương nhẹ.

Khi gây án, Bảo bị thương ở bàn tay nên nhờ N đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa để băng bó. Tại đây, Bảo đã bị các y, bác sĩ phát hiện, báo công an bắt cùng nhiều tang vật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem