Pique bị đuổi, Barca vẫn đại thắng Sporting Gijon

Chủ nhật, ngày 04/03/2012 06:00 AM (GMT+7)
Dân Việt - Phải chơi thiếu người từ đầu hiệp hai khi trung vệ Gerard Pique bị truất quyền thi đấu song Barcelona vẫn dễ dàng có được chiến thắng 3-1 trước đội bóng dưới cơ Sporting Gijon.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Pique trở lại đội hình xuất phát để đá cặp trung vệ với Javier Mascherano. Nơi hàng tiền vệ, Seydou Keita đá chính thay Sergio Busquets. Trên hàng công, Cesc Fabregas sát cánh cùng Pedro và Isaac Cuenca. Lionel Messi không có tên trong danh sách đăng lý thi đấu do bị treo giò.

img
 

Cũng giống như các trận đấu khác trên sân nhà, Barca đã chính là đội cầm bóng và tấn công áp đảo. Ngay phút thứ 2, Xavi thực hiện quả đá phạt góc chính xác cho Pedro băng vào sút bóng đi chệch cột dọc.

Những phút tiếp theo, Barca vẫn là đội chơi ép sân. Tuy nhiên, do thiếu Messi nên khả năng công phá và tạo ra đột biến của họ đã bị ảnh hưởng rõ rệt. Đặc biệt là khi Gijon chủ động chơi “tử thủ”. Phút 28, Keita có cơ hội tung ra cú dứt điểm cận thành, nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Juan Pablo.

Cuối cùng, những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của gã khổng lồ xứ Catalan cũng được đền đáp bằng bàn khai thông bế tắc ở phút 42. Sau pha đập nhả ăn ý với Keita, Adriano thực hiện đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng thủ và thủ môn bên phía Sporting Gijon để Andres Iniesta dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Ngay đầu hiệp hai, Barca đã bị tổn thất về lực lượng khi trung vệ Gerard Pique phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Miguel de las Cuevas. Sự thiếu vắng của Pique đã tạo ra một lỗ hổng lớn nơi hàng phòng ngự của đội chủ sân Nou Camp. Phút 49, Formose Mendy thực hiện đường căng ngang rất khó chịu từ bên cánh phải để David Barral băng vào dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số cho Gijon.

Sau bàn gỡ, đội khách đã thi đấu rất hưng phấn và khiến Barca gặp không ít khó khăn. Trong một pha lên tham gia tấn công ở phút 57, Orfila Pedro có pha dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành của Victor Valdes.

Tới thời điểm này, Pep Guardiola đã quyết định tung Cristian Tello và Alexis Sanchez vào sân thay Pedro, Fabregas. Dẫu vậy, sự xuất hiện của bộ đôi này cũng không thể giúp Barca cải thiện được tình hình.

Trong khi đang thi đấu khá bế tắc, Barca đã bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 79. Nhận đường chuyền của Alexis Sanchez, Seydou Keita thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật từ bên ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc cao, hạ gục thủ thành Juan Pablo.

Nhằm bảo toàn cách biệt mong manh, Guardiola tiếp tục tung thủ quân Carles Puyol vào sân thay tài năng trẻ Isaac Cuenca. Phút 87, Iniesta kiến tạo cơ hội cho Xavi băng lên phá bẫy việt vị rồi lốp bóng kỹ thuật qua đầu Juan Pablo, ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem