Thân thương chợ quê xứ Huế

Ngọc Hoa Thứ sáu, ngày 19/02/2016 07:01 AM (GMT+7)
Chợ Hương Toàn (thị xã Hương Trà, TP.Huế) quê tôi là ngôi chợ lâu đời. Ngoài những mặt hàng “đủ thứ” từ các nơi có tại chợ, những người dân quê tôi còn mang đến chợ bán các loại “cây nhà lá vườn” như trầu cau, quýt, chuối, măng tre, rau…
Bình luận 0

Chợ Hương Toàn quê tôi họp hằng ngày, luôn đông vui nhộn nhịp. Chợ không chỉ là nơi mua bán hàng hóa mà còn là nơi hàn huyên tâm sự của các chị, các mẹ lâu ngày gặp lại.

Sau đây là một số hình ảnh mua, bán tại chợ Hương Toàn quê tôi:

img

Trầu cau tại chợ quê được nhiều người mua về cúng ông bà, tổ tiên trong những dịp lễ, Tết.

img

Vào dịp đầu xuân, hoa tươi và hoa khô bày bán nhiều hai bên đường vào chợ.

img

Hàng trầu cau, bánh trái, hoa quả luôn có nhiều khách mua.

img

Các mẹ gặp nhau hàn huyên tâm sự ở chợ quê xứ Huế.

img

Hàng áo quần với nhiều màu sắc.

img

Hàng chuối.

img

Các hàng bán trầu cau, bánh mứt.

img

Hàng bán hoa giấy đủ màu sặc sỡ.

img

Dù có nhiều mặt hàng, nhưng chợ vẫn mang nét thân thương, bình dị của vùng quê xứ Huế.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem