Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cũng với thứ đồ uống này, nhưng nếu được thưởng thức ở một địa điểm khác thì chắc bạn sẽ không có cảm giác đặc biệt ấy đâu. Ngồi nhâm nhi trà chanh với đĩa hạt dưa cắn nhí nhách, hay gói kẹo, được ngắm nhìn những dòng người, xe cộ qua lại trên đường xung quanh Nhà thờ Lớn, quả là một trải nghiệm lý thú dành cho khách phương xa.
Tuy chỉ là thức uống bình dân với những nguyên liệu giản dị, ấy vậy mà trà chanh lại có sức hút kỳ lạ. Đã có nhiều người “nghiện” vị trà chanh phố Nhà Thờ và “nghiện” luôn của cái không khí nhộn nhịp của con phố này. Trà chanh phố Nhà Thờ được bán trên vỉa hè, một cách “dã chiến”.
Cứ mỗi khi chiều tà buông xuống, khu vực xung quanh Nhà thờ Lớn lại tấp nập. Cả khu phố nhộn nhịp bởi tiếng cười vui, chuyện trò, những tiếng gọi nhau í ới… Một Hà Nội nhỏ như đang hiện lên trong tầm mắt của bạn...