Trẻ Hoàng Su Phì theo mẹ lên nương

Thứ ba, ngày 18/09/2012 06:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những ngày này, lúa ở Hoàng Su Phì chín vàng đều trên những thửa ruộng bậc thang. Bọn trẻ đã vào năm học mới, nhưng vẫn hóng theo người lớn trên nương…
Bình luận 0

Tối 16.9, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Hà Giang chính thức được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận Di tích Quốc gia. Những ngày này, lúa ở Hoàng Su Phì cũng chín vàng đều trên những thửa ruộng bậc thang. Bà con háo hức bởi đây là mùa gặt duy nhất trong năm, kết thúc những ngày giáp hạt niêu vơi. Bọn trẻ đã vào năm học mới, nhưng vẫn hóng theo người lớn trên nương…

img
Chị Phượng Mùi Phin (bên trái), xã Nậm Ty cùng các em gái đập lúa vào thùng để tuốt lấy thóc. Bà con huyện Hoàng Su Phì một năm chỉ trồng một vụ lúa vì thiếu nước.
img
Cậu bé Lý Tà Nái, 8 tuổi, con út của chị Phin khiêng thùng tuốt lúa giúp mẹ.
img
Lý Tà Thim, 10 tuổi giúp mẹ cho thóc vào bao.
img
Bao thóc nặng tới 30 kg dường như quá sức với cậu bé 10 tuổi.
img
Công việc đã xong, mẹ con chị Phin ngồi nghỉ trên thửa ruộng mới gặt.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem