Quốc Việt, Văn Khang tỏa sáng, U19 Việt Nam đá bại U19 Myanmar

Song Minh Thứ sáu, ngày 08/07/2022 17:10 PM (GMT+7)
Chiều nay (8/7), chân sút Nguyễn Quốc Việt tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 với cú đúp mang về 3 điểm trọn vẹn cho U19 Việt Nam trước U19 Myanmar.
Bình luận 0

U19 Việt Nam lấn lướt U19 Myanmar

Sau 3 lượt trận đã đấu tại bảng A Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam (7 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +7) tạm dẫn đầu bảng nhưng vẫn buộc phải thắng U19 Myanmar trong cuộc đọ sức chiều nay để giữ quyền tự quyết trước khi bước vào lượt trận cuối vòng bảng gặp U19 Thái Lan ngày 10/7 tới.

Quốc Việt, Văn Khang "nhả đạn", U19 Việt Nam đá bại U19  Myanmar - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát của U19 Việt Nam gặp U19 Myanmar chiều nay. (Ảnh chụp màn hình)

HLV Đinh Thế Nam đã đưa ra sân đội hình mạnh nhất với sơ đồ 4-1-4-1 gần như tương tự như trận thắng U19 Philippines 4-1 ở vòng bảng, cụ thể như sau: Thủ môn Cao Văn Bình, bộ tứ hậu vệ Châu Phi (phải) - Hoàng Cảnh - Văn Sơn - Bảo Long (trái); tiền vệ mỏ neo Văn Tú, bộ tứ tiền vệ phía trên là Văn Khang (phải) - Minh Trọng - Văn Trường - Đình Bắc; tiền đạo mũi nhọn Quốc Việt.

U19 Việt Nam chủ động nhập cuộc tấn công và kiểm soát tốt thế trận. Ngay từ phút thứ 3, U19 Việt Nam đã sớm cụ thể hóa được ưu thế với một bàn thắng đẹp.

Quốc Việt, Văn Khang "nhả đạn", U19 Việt Nam đá bại U19  Myanmar - Ảnh 2.

Quốc Việt ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới U19 Myanmar. (Ảnh chụp màn hình)

Quốc Việt lùi về giữa sân nhận bóng và "châm ngòi" cho một đợt tấn công với đường chuyền sâu xuống cánh trái cho Đình Bắc bứt tốc, trả ngược ra cho Bảo Long chuyền vào vòng cấm.

Trong khoảng thời gian đồng đội xử lý bóng, Quốc Việt (tiền đạo trưởng thành từ Học viện Nutifood từng là vua phá lưới U17 Quốc gia 2020, U19 QG 2021 và U21 QG 2021) đã kịp di chuyển qua kkhoảng 40m chiều dọc sân, có mặt trong vòng cấm đánh đầu hiểm hóc lập công.

Đây là bàn thắng thứ 3 của Quốc Việt tại giải, khẳng định vai trò chân sút chủ lực của mình trong đội hình U19 Việt Nam.

Khoảng thời gian sau đó, U19 Việt Nam vẫn hoàn toàn lấn lướt so với U19 Myanmar. Những pha xử lý của Văn Khang, Văn Trường ở giữa sân thường xuyên khiến các cầu thủ đối phương bị qua mặt, mở ra khoảng trống mênh mông phía trước.

Đáng tiếc là trong những cơ hội ngon ăn, Văn Trường lại không tận dụng thành công, trong đó có tình huống đối mặt thủ môn Htet Soe hỏng ăn.

Chơi lép vế nhưng U19 Myanmar cũng suýt khiến hàng thủ U19 Việt Nam phải trả giá trong một thoáng mất tập trung. Từ đường chuyền từ bên cánh phải, đội trưởng Min Htwe (số 10) đánh đầu đưa bóng đi vọt xà đáng tiếc. Đó cũng là cơ hội duy nhất U19 Myanmar tạo ra trong 45 phút đầu tiên.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Khang đá phạt hàng rào khá hiểm hóc nhưng thiếu lực và thủ môn Htet Soe đã kịp đổ người cản phá.

Sau giờ nghỉ, HLV Đinh Thế Nam gia tăng sự chắc chắn nơi tuyến giữa của U19 Việt Nam khi rút tiền vệ Minh Trọng (đã bị 1 thẻ vàng) ra, đưa Đức Việt vào thế chỗ.

U19 Myanmar cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng khi những đường lên bóng của họ còn chưa tìm thấy đường vào khung thành thủ môn Văn Bình; thì ở phút 54, U19 Myanmar đã phải nhận bàn thua thứ 2.

Châu Phi ném biên bên cánh phải mạnh không thua gì một quả phạt góc hướng vào vòng cấm U19 Myanmar. Văn Trường tung móc chuyền bóng cho Quốc Việt đánh đầu"làm tướng" ngược ra cho đội trưởng Văn Khang dứt điểm quyết đoán gia tăng cách biệt.

Quốc Việt lập cú đúp

Cách biệt 2 bàn dường như khiến các cầu thủ U19 Việt Nam có phần chủ quan. Những pha lên bóng của U19 Myanmar khá... lắt nhắt, thiếu tính đột biến nhưng nếu không có sự chắc chắn của bộ đôi trung vệ Văn Sơn - Hoàng Cảnh thì có thể khung thành của thủ môn Văn Bình đã bị đặt vào tình thế nguy hiểm.

Tấn công khá bế tắc, U19 Myanmar đã có dấu hiệu "nóng đầu" và một số cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Khi trận đấu còn khoảng 10 phút nữa là khép lại, HLV Đinh Thế Nam đã tạo cơ hội cho Anh Tú (vừa bình phục chấn thương cổ chân), Giản Tân vào sân thế chỗ Đình Bắc, Văn Trường.

Những  cơ hội ngon ăn được U19 Việt Nam tạo ra cuối trận nhưng các học trò HLV Đinh Thế Nam đã bỏ  lỡ rất đáng tiếc. Cụ thể là tình huống Văn Khang kiến tạo cho Quốc Việt thoát xuống đối mặt thủ môn Htet Soe nhưng anh đã dứt điểm quá hiền.

Tuy nhiên, đến phút 90, Quốc Việt cũng đã hoàn thành cú đúp cho riêng mình. Lại là một tình huống Văn Khang kiến tạo với đường tạt bóng "dọn cỗ" bên cánh phải vào cho Quốc Việt đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút bù giờ cuối cùng, Min Htwe mới ghi được bàn danh dự cho U19 Myanmar, chấp nhận thua chung cuộc 1-3.

Giành trọn 3 điểm trước U19 Myanmar, U19 Việt Nam đã tiến gần hơn tới tấm vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem