• Sau khi những dòng tâm thư viết gửi vợ được ông bố trẻ Bùi Tùng đăng tải, cư dân mạng đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cảm động vì tình cảm củả anh, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng, ông bố này hẳn đã… không ra gì nên người vợ mới quay lưng như vậy.
  • Kéo nhau ra tòa khi cả hai đều đã ngoài 70 tuổi, cả ông và bà đều khiến cho đám con cháu phải tròn mắt vì bất ngờ. Bất ngờ hơn là khi chúng được chứng kiến cảnh các cụ từng “một bước không xa” bỗng một ngày ra sức thóa mạ, kể tội nhau không thương tiếc.
  • Một bạn ngắm bông mai trắng trong nắng xuân trong vắt, thốt lên: Mai gì mà trắng trắng tinh trắng tỉnh, tinh khôi đến độ ngắm hoa mà tự thấy mình đầy tội lỗi.
  • Ngày đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ cũng là ngày tôi bắt đầu buộc phải lựa chọn giữa bên tình và bên hiếu. Mẹ tôi khăng khăng: “Mẹ nhìn cái mặt thằng đó là mẹ biết nó không ra gì. Con mà lấy nó, bố mẹ từ mặt luôn”.
  • Thật may là vì cô đã cướp chồng để bây giờ tôi không phải gánh chịu nỗi đau ấy, để tôi được sống cuộc sống hạnh phúc mà lẽ ra tôi được hưởng.
  • Tôi không hiểu bạn trai của em và bản thân em nghĩ gì khi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần lại dắt nhau về nhà tôi ăn ngủ như chẳng có ai ở nhà cả.
  • Tôi quen em trong dịp về quê ăn Tết, sau những chầu nhậu với đám bạn rồi cũng đến hồi thác loạn, những người bạn rủ tôi đi đổi gió. Tôi gặp em, em là cave, nhưng cave rất đặc biệt mà lần đầu tiên trong đời tôi gặp.
  • Hầu như ngày nào vợ cũng quát mắng mình. Thậm chí có những lúc vợ dùng những lời nói rất xấu xa mà mình cảm thấy như là bị mạt sát, sỉ nhục: “Tôi lấy phải anh và gia đình anh chẳng ra gì, đồ vô trách nhiệm, vô văn hóa, vô đạo đức”.
  • (Dân Việt) - Thấy con trai ngổ ngáo, không coi cha mẹ ra gì, thường xuyên đánh đập vợ, người cha ruột trong phút nóng giận đã "dạy" con bằng nhát dao oan nghiệt.
  • Dân Việt – Chắc chắn ở mùa giải 2013, K.Khánh Hòa (V.League) và Trẻ K.Khánh Hòa (hạng Nhất) sẽ không tồn tại trên “bản đồ” bóng đá Việt Nam. Nhưng lúc này, các cầu thủ đều không hề được lãnh đạo thông báo gì…