• Những ngày cuối năm, cảng cá Thọ Quang mỗi lúc một nhộp nhịp, các chuyến tàu của ngư dân liên tục cập bến với đầy cá tôm, trong đó có nhiều loại cá trọng lượng khủng nhưng ngư dân lại "vui buồn lẫn lộn" khi chuyến trở về lần này trúng cá nhưng không được giá.
  • Sau những ngày tạm buông neo vì biển động, những ngày này, các tàu cá của bà con ngư dân trong tỉnh đang chuẩn bị ngư cụ, hàng hóa để ra khơi với hy vọng mẻ lưới cuối năm tàu sẽ “no cá”, mang đến cho họ một cái Tết no đủ, sung túc hơn.
  • Còn mươi ngày nữa là tết, gió lại báo lên cấp 5, mang theo hơi biển khiến cái rét như cắt vào da thịt. Cả xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) chỉ có vài nhà dám ra khơi như nhà Hùng mà thôi. Hoàng Văn Hùng (27 tuổi) mới mua tàu riêng được hơn 1 năm. Ra ở riêng được 4 năm, vợ chồng Hùng đẻ sòn sòn 3 đứa con.