Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Trịnh Ngọc Còn là một trong những người đầu tiên trồng dâu bòn bon tại ấp Vồ Đầu, điện Bồ Hong, nơi có độ cao 716 mét. Đặc biệt từ khi tuyến đường lên núi Cấm mở rộng, khách hành hương du lịch đi ngang qua vườn nhà ông ngày càng đông nên ông đã có ý tưởng chuyển dịch cây trồng, chọn những giống dâu ngon, chủ yếu là dâu xanh và dâu bòn bon để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.
Nhờ khí hậu nơi đây ban đêm trời lạnh, sương trắng phủ dầy, ban ngày mát mẻ cùng với kinh nghiệm làm vườn lại cần cù chịu khó nên vườn dâu của ông chỉ sau ba năm chăm sóc đã phát triển rất tốt. Điều làm ông sung sướng bất ngờ là bước sang năm thứ ba, thứ tư cây đã bắt đầu ra hoa và cho trái chiếng, vừa to, vừa đẹp, ăn vào cảm thấy đậm đà, vừa ngọt vừa chua như một món quà trời cho. Đây cũng là nơi được nhiều du khách thăm viếng, chụp hình lưu niệm.