Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 27/5, hàng ngàn người dân từ khắp nơi kéo nhau về Giáo xứ Lập Thạch ở xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để tham gia ngày hội nơm cá do giáo xứ này tổ chức. Đây là hoạt động thường niên được Giáo xứ Lập Thạch tổ chức hàng năm. Khu vực tranh tài của các nơm thủ là ở hồ bàu Mực, rộng khoảng 3 ha nằm trước nhà thờ Giáo xứ Lập Thạch.
Hơn 600 nơm thủ ào xuống hồ tranh tài đánh cá tại bàu Mực xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Thực hiện: Thắng Tình
Ngay từ sáng sớm, cả ngàn người từ khắp mọi nơi đổ về đây, những chàng trai lực lưỡng vác trên vai chiếc nơm lớn. Không chỉ có người dân trong vùng mà nhiều nơm thủ ở tận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cũng đến tham gia. Điều đặc biệt ở ngày hội nơm cá này là tất cả "nơm thủ" chỉ được sử dụng duy nhất nơm để bắt cá, tất cả các loại như lưới, chài, vó… đều bị cấm sử dụng.
Khoảng 8h sáng, sau một hồi trống lớn của Ban tổ chức, hơn 600 "nơm thủ" túc trực xung quanh bàu Mực hò hét, ào xuống nước bắt đầu trổ tài đánh bắt cá. Tiếng bước chân của những nơm thủ ào ào, không khí diễn ra rất sôi nổi.
Anh Phan Xuân Hiệp (45 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, khi biết tin về ngày hội đánh bắt cá, anh cùng hơn 150 người khác ở huyện Nghi Xuân rủ nhau vượt gần 50km về xã Nghi Thạch để thỏa mãn niềm đam mê. Đối với anh Hiệp cũng như những nơm thủ khác, tham dự ngày hội nơm cá đều với tinh thần vui là chính, không đặt nặng được nhiều hay ít cá.
Hôm nay là một ngày may mắn của anh Hiệp khi nơm được gần 10 kg cá các loại. Cá ở bàu Mực chủ yếu là cá chép, cá mè, cá lóc, rô phi… trọng lượng từ 1-4 kg.
Mỗi lúc bắt được cá lớn, nhiều "nơm thủ" giơ con cá lên cao, hò hét vừa khoe thành quả của mình, vừa tạo thêm không khí cho những người khác. Vì bàu nước rộng, càng đông người nơm, càng háo hức thì sẽ càng bắt được nhiều cá hơn. Dầm mình dưới nước, nắng nóng nên nhiều "nơm thủ" vẫn mất rất nhiều sức, phải liên tục lên bờ tiếp nước.
Theo người dân địa phương, cá ở bàu Mực được thả cho phát triển tự nhiên, nguồn nước thường được cho chảy lưu thông nên khá sạch và ngon. Phần lớn cá đánh bắt được đều được mang về nhà để nấu ăn, tuy nhiên nhiều người bắt được quá nhiều cá, họ bán bớt ngay sau khi lên bờ.
Ông Phùng Bá Thành - Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Lập Thạch cho biết, hơn 2 tấn cá giống các loại đã được giáo xứ mua, thả xuống bàu Mực từ 1 năm trước. Thay vì đánh bắt cá để bán, giáo xứ tổ chức ngày hội nơm cá nhằm thu hoạch thành quả sau một năm, và hơn hết là để tạo không khí vui vẻ, thắt chặt tình đoàn kết không chỉ người dân trong giáo xứ mà cả giữa người lương cũng như người công giáo.
Sau hơn 1 giờ, đánh cá các nơm thủ mang chiến lợi phẩm của mình lên bờ. Những người đánh được cá lớn mang tới ban tổ chức để cân. Ai đánh được con cá lớn nhất sẽ nhận được một phần thưởng từ ban tổ chức. Năm nay người may mắn là anh Thạch, nơm thủ đến từ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Anh Thạch nơm được con cá chép nặng 3,6 kg.