Say rượu bị chó ăn mất ngón chân

Thứ năm, ngày 05/08/2010 07:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tỉnh dậy sau một cơn say, một người Mỹ 48 tuổi phát hiện mình bê bết máu và ngón chân cái đã biến mất. Thủ phạm là chú chó cưng Kiko.
Bình luận 0

Thay vì đánh chửi cón chó, Jerry Douthett - người đàn ông này - cho rằng hành dộng của nó đã cứu mạng sống của anh.

img
Vợ chồng Jerry và chú chó Kiko.

Khi tới bệnh viện, Jerry được chẩn đoán là đang mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Khi đó, lượng đường trong máu của anh cao ở mức nguy hiểm. Và dường như chú chó đã "đánh hơi" ra ngón chân bị nhiễm trùng nặng của Jerry và "xơi" luôn phần đầu ngón chân của ông chủ.

Thực tế, chó có khứu giác tuyệt vời, chúng có tới 220 triệu điểm tiếp nhận mùi.

Xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy vết nhiễm trùng đã ăn sâu vào xương và các bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ phần ngón chân còn sót lại.

Em trai của Jerry đã qua đời vài năm trước đây do biến chứng của bệnh tiểu đường.

Theo Chilinews

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem