Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước khi giơ tay phản đối, xin phép các bạn cho tôi hỏi: Trước The Voice, Thu Minh có bao nhiêu fan? Sức hút của cô ấy tới đâu? Có bao nhiêu người phát điên lên vì cô ấy?
Nhưng sau mùa đầu tiên của The Voice tại Việt Nam, Thu Minh bỗng “lên đời” hẳn. Cô được ca ngợi là một huấn luyện viên nhiệt tâm, một giảng viên âm nhạc thực thụ và một nghệ sỹ tài năng.
Giới truyền thông săn đón, lượng người hâm mộ cũng tăng vù vù. Chính bản thân Thu Minh cũng thừa nhận rằng, vai trò huấn luyện viên ở The Voice khiến cô có nhiều fan hơn trông thấy.
Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ còn lên cao tới mức, người ta hô hào, vận động nhau phong Thu Minh lên hàng diva. Một số title báo cũng gọi cô là “diva đến muộn” của showbiz Việt.
Nói tóm lại, chính nhờ The Voice, cái tên Thu Minh mới có thể lên “như diều gặp gió”. Vậy hãy phân tích kỹ hơn, nhân tố chủ yếu nào của The Voice khiến Thu Minh bất ngờ “phát sáng” như thế? Chẳng phải là Hương Tràm sao?
Liệu có tồn tại tình thầy trò trong showbiz Việt? |
Mỗi lần Hương Tràm gây “bão”, Thu Minh lại được các huấn luyện viên còn lại và truyền thông ca ngợi hết lời vì sự tận tụy, dìu dắt học trò. Bản thân Thu Minh cũng không ngại kể lể “công cán” của mình trên sóng truyền hình và mặt báo. Nói cách khác, trò giỏi thì thầy cũng vẻ vang.
Tất nhiên, không thể phủ nhận vai trò của Thu Minh trong sự thành công của cô học trò nhỏ Hương Tràm. Nhưng ngược lại, nếu không có Hương Tràm, liệu Thu Minh có nổi bật được như vậy? Tôi nghĩ, nếu Hương Tràm vào đội Hà Hồ chẳng hạn, người ta sẽ lại rầm rầm gọi bà xã của Quốc Cường là “diva” thôi.
Quay trở lại với scandal trong mấy ngày nay, trong khi mọi người cứ trách Hương Tràm vô ơn, “ăn cháo đá bát” thì có lẽ cũng nên suy nghĩ thấu đáo để tránh bất công. Nên chăng, ngay từ đầu, Thu Minh cũng cần thấy ơn huệ Hương Tràm một chút, nể nang một chút để không nói tới chuyện “cắt liên lạc” trên báo chí, thì sự thể đã chẳng đến nỗi nào.