Trần Bảo Sơn: Tôi lời quá còn gì...

Thứ năm, ngày 07/04/2011 15:42 PM (GMT+7)
"Tôi luôn cảm thấy vui vì nhờ cái duyên với Ánh mà bây giờ tôi lại “kết duyên” với điện ảnh nữa. Tôi lời quá còn gì…", Bảo Sơn "phân trần" chuyện liệu có phải nhờ có Trương Ngọc Ánh mà các đạo diễn mới để mắt đến anh.
Bình luận 0

img

Thích tự nhiên để cảm nhận những nhân vật

Phim ảnh mang anh đến với công chúng, nhưng nhiều người nhận xét, cũng nhờ có diễn viên Trương Ngọc Ánh mà các đạo diễn mới để mắt đến anh, một doanh nhân, ban đầu chưa biết gì về diễn xuất?

- Tôi không phủ nhận điều này, trái lại luôn cảm thấy vui vì nhờ cái duyên với Ánh mà bây giờ tôi lại “kết duyên” với điện ảnh nữa. Tôi lời quá còn gì…

Với điện ảnh, Ánh là người đi trước, những kinh nghiệm của cô ấy cũng là điều mà tôi cần học hỏi. Tuy nhiên, việc cô ấy ủng hộ và động viên khi tôi đến với điện ảnh mới là sự trợ giúp đắc lực nhất (cười).

img

Vậy anh tự tin về sự cảm thụ nhân vật, kịch bản của mình như thế nào khi nói đồng ý hoặc gật đầu với một vai diễn mới?

- Nếu tôi đã thấy yêu thích và “cảm” được nhân vật đó, tôi nghĩ sự tự tin đó đủ để mình làm tốt nhất trong khả năng có thể.

Vậy trong tương lai anh có tính đến mình sẽ tham gia một lớp diễn xuất, để hợp thức hóa hay đơn giản là bổ khuyết một vài yếu điểm nào đó trong diễn xuất của mình?

- Tôi nghĩ, nếu tôi có cơ hội thì tôi cũng sẽ tham gia vào lớp học để có thêm nhiều kinh nghiệm cho mình nhưng tôi cũng thích mình được tự nhiên để cảm nhận những nhân vật của mình. Mọi thứ tự nhiên đến sẽ thú vị hơn và thời gian sẽ là “lớp học” tốt nhất cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm.

img

Nếu có cơ hội đóng chung phim với bà xã thì anh nghĩ sao?

- Nó sẽ là một trải nghiệm rất thú vị với cả hai chúng tôi.

Hạnh phúc là điều không thể "diễn"

Thành công của anh chợt đến giữa lúc vợ anh chọn cách im hơi với các dự án nghệ thuật. Phải chăng hai người đã có những "ngầm định" với nhau khi người này "dấn thân" thì người kia sẽ ngồi yên?

- Cũng không hẳn là như vậy vì nếu cả hai cùng lúc bận bịu thì chúng tôi cũng vẫn phải dành thời gian riêng cho gia đình của mình.

img

Anh chị phân công cho việc lo lắng, dạy dỗ con cái như thế nào?

- Tôi không phải là người chăm lo từng bữa ăn hay giấc ngủ của bé nhưng tôi luôn sẵn sàng dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Tôi cũng thường đưa đón con đi học, đưa con đi chơi hoặc tham gia vào những trò chơi của bé ở nhà để gần gũi con nhiều hơn. Bạn tin không, cũng có những lúc nhìn tôi như một chú hề khi chơi đùa cùng con ở nhà ấy chứ… (cười).

Về cách dạy con, chúng tôi muốn con gái trưởng thành ngoan ngoãn, biết sẻ chia, biết tự lập mà không ỉ vào cha mẹ. Dù cưng chiều con gái thật nhưng chúng tôi cũng có những nguyên tắc riêng của mình để bé không trở thành một đứa trẻ khó dạy bảo sau này.

Chia sẻ thất bại dường như là điều chẳng ai mong muốn. Tuy nhiên, nếu chỉ biết tô vẽ cuộc sống mình toàn màu hồng thì e rằng, người trong cuộc đôi khi cũng đắng lòng lắm. Anh nghĩ sao khi một số nghệ sĩ, vì e ngại công luận nên lúc nào cũng luôn đóng giả rằng mình đang hạnh phúc?

- Hạnh phúc vốn là điều không thể “diễn” được. Bạn có thể “diễn” ngày hôm nay, ngày mai chứ không thể “diễn” cả đời được. Tuy nhiên, mỗi gia đinh đều có những hoàn cảnh và lý do riêng của mình.

Nuôi con rồi, vất vả vì con rồi, anh có nhận ra và hối tiếc cho quá khứ điều gì?

img

- Giá ngày xưa mẹ tôi sinh thêm cho tôi một cô em gái thì chắc tôi vui lắm. Tôi là con một, từ nhỏ tới lớn chỉ có một mình nên rất buồn, đôi khi cảm cảm giác thấy mình cô đơn. Tôi không muốn con gái mình cũng thế, vì vậy trong tương lai gần, Bảo Tiên sẽ có thêm em là điều chắc chắn.

 Nếu được tự nhận xét, anh có nghĩ mình là mẫu người bạn tốt và là người cha, người chồng lý tưởng trong gia đình?

Chắc cũng đủ xài (cười), con người mà, có ai là người hoàn hảo đâu. Còn cụ thể hơn thì chắc bạn phải hỏi bà xã Trương Ngọc Ánh của tôi mới được (cười!).

Theo Bưu điện Việt Nam
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem