Sir Alex Ferguson trở lại M.U: Uy quyền của “Máy sấy tóc”

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 30/07/2022 13:10 PM (GMT+7)
Ở tuổi 80, sau 9 năm chính thức chia tay M.U, Sir Alex Ferguson sẽ trở lại trong vai trò mới khi “Quỷ đỏ” quyết tâm tìm lại thời hoàng kim dưới triều đại của HLV Erik ten Hag.
Bình luận 0

Mùa giải 2012/2013, M.U giành chức vô địch Premier League và Sir Alex Ferguson quyết định nghỉ hưu. Khi ấy, ở tuổi 71, ông cho rằng mình đã lớn tuổi và muốn tránh xa những áp lực sau 27 năm dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Sir Alex cũng đã tính toán tương đối kỹ lưỡng khi lựa chọn người đồng hương Scotland là David Moyes kế nhiệm mình. Ông Moyes lúc ấy thậm chí được gọi là "Người được chọn" và nhận sự kỳ vọng sẽ duy trì thành công cho M.U như thời của Sir Alex.

Sir Alex Ferguson trở lại M.U: Uy quyền của “Máy sấy tóc” - Ảnh 1.

Sir Alex từng gặt hái được vô số vinh quang cùng M.U khi còn làm HLV. Ảnh: SPORT

Nhưng Sir Alex không ngờ rằng, cái bóng quá lớn của ông khiến những HLV sau đó của M.U như Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer hay Ralf Rangnick đều chịu sức ép quá lớn. M.U không trắng tay, họ giành được Siêu cúp Anh với Moyes, FA Cup với Louis van Gaal, Siêu cúp Anh, Cúp liên đoàn Anh, Europa League với Mourinho. Tuy nhiên, chừng ấy là quá ít với một đội bóng vĩ đại và có số lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất thế giới như M.U.

9 năm qua, M.U chưa bao giờ đủ thực lực cạnh tranh ngôi vương Premier League. Họ cũng hoàn toàn mờ nhạt tại Champions League và mùa tới thậm chí chỉ được dự Europa League.

Trong quãng thời gian M.U sa sút như vậy, Sir Alex có đóng góp gì không? Câu trả lời là: Có. Sir Alex vẫn là cố vấn không chính thức mỗi khi các HLV của M.U cần tới sự tư vấn của ông. Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho M.U khi cựu phó chủ tịch Ed Woodward quan tâm đến tiền hơn là thành tích của đội bóng.

9 năm qua, Sir Alex dành nhiều thời gian đi xem đua ngựa, du lịch cùng gia đình. Năm 2018, ông gặp vấn đề về sức khỏe khi bị xuất huyết não và sau khi bình phục, các bác sĩ đã khuyên "Máy sấy tóc" nên thư giãn nhiều hơn, bớt lo nghĩ hay quan tâm quá mức vào một vấn đề gì đó. Tóm lại, lời khuyên Sir Alex nhận được là… tiếp tục duy trì sự an nhàn đối với một người cao tuổi.

Sir Alex Ferguson trở lại M.U: Uy quyền của “Máy sấy tóc” - Ảnh 2.

Sir Alex muốn an nhàn khi đã lớn tuổi, nhưng M.U vẫn cần đến ông. Ảnh: SPORT

Thế nhưng, M.U vẫn cần Sir Alex và họ đã biến điều đó thành hành động trước khi mùa giải 2022/2023 khởi tranh. Theo Daily Mail, Giám đốc điều hành Richard Arnold của M.U đã quyết định thành lập đội ngũ cố vấn về chiến lược với Sir Alex và 3 cộng sự là cựu CEO David Gill, cựu danh thủ Bryan Robson và giám đốc bóng đá đương nhiệm John Murtough.

Xin nhắc lại, Sir Alex đã 80 tuổi, đúng hơn là ông sẽ tròn 81 tuổi vào ngày 31/12 tới. Vậy, M.U có quá mạo hiểm khi đặt niềm tin vào huyền thoại này?

Ngược dòng thời gian, cách đây 33 năm, Sir Alex suýt bị M.U sa thải. Khi ấy, "Quỷ đỏ" trải qua chuỗi 8 trận không thắng liên tiếp tại giải vô địch bóng đá Anh và các CĐV của đội bóng này từng chế nhạo Sir Alex với biểu ngữ "Fergie - 3 năm toàn là chất thải". Phần sau đó, tất nhiên như chúng ta vẫn hay nói: Đó là lịch sử.

Câu chuyện từ ngày xưa ấy cho thấy, không phải lúc nào Sir Alex cũng đúng. Ông dù tài ba đến mấy cũng chỉ là con người và cũng có lúc thất bại như bất cứ ai khác. Trên mạng xã hội, không ít người hâm mộ M.U đã khẳng định, M.U cần có những kế hoạch khác, con người khác hơn là trông chờ vào một ông già 80 tuổi. Họ rất lo M.U vì "ăn mày dĩ vãng" sẽ tiếp tục thất bại bởi Sir Alex dẫu sao cũng có những giới hạn của riêng mình và một mình ông dĩ nhiên không thể xoay chuyển cục diện cho M.U.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, M.U ít nhất cũng thể hiện được sự nghiêm túc và cách làm bóng đá mang tính dài hơi thay vì "chộp giật" như 9 năm qua. HLV Erik ten Hag là người có tài, nhưng dẫu sao đây mới là mùa giải đầu tiên của ông với M.U và chiến lược gia này tất nhiên cần đến những lời khuyên của một người giàu kinh nghiệm và quá am hiểu về M.U như Sir Alex.

Sir Alex trở lại M.U và chắc chắn không phải để dưỡng già hay làm việc theo kiểu động viên tinh thần cho đội bóng. Các lãnh đạo M.U đã khẳng định, đây là chức vụ lớn nhất về vị trí mà Sir Alex đảm nhiệm, hoàn toàn khác với sự tham gia mang tính hình ảnh của ông gần 1 thập kỷ qua.

Sir Alex Ferguson trở lại M.U: Uy quyền của “Máy sấy tóc” - Ảnh 3.

Sir Alex sẽ đảm nhiệm vị trí có nhiều trách nhiệm hơn là chỉ đưa ra tư vấn đơn giản cho các HLV của M.U giống như ông từng làm với Solskjaer. Ảnh: SPORT

Fergie như vậy là lại "tái xuất giang hồ" với công việc thực sự bận bịu. M.U đang chênh vênh và họ có phần mạo hiểm khi mời huyền thoại này trở lại. Tuy nhiên, đây là lựa chọn cần thiết với M.U, khi họ cần một người yêu đội bóng, nắm rõ về bản chất của đội và thực sự tận tụy, sẵn sàng sống chết với đội bóng như Sir Alex.

Thời gian sẽ đưa ra câu trả lời chính xác nhất về việc M.U thành công hay thất bại khi Sir Alex trở lại. Nhưng ít nhất, Sir Alex sẽ đem lại niềm tin lớn lao và sự nỗ lực lớn hơn cho tất cả các thành viên của đội bóng.

M.U 9 năm qua không thiếu ngôi sao, nhưng lại vận hành rất thiếu nhịp nhàng. Họ cần một người uy quyền, mang phong cách "bố già", biết cách khiến các cầu thủ phải nể phục và cống hiến hết mình vì đội bóng chứ không phải chơi bóng theo kiểu thân ai nấy lo. Và người ấy, nếu không phải Sir Alex thì có thể là ai?

Nên nhớ, không phải ngẫu nhiên Sir Alex có biệt danh "Máy sấy tóc". Khi M.U cần, ông quyết định trở lại và có lẽ, điều đó tốt cho cả 2 bên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem