Siu Black: Tôi yêu mà không dám bước tới

Thứ năm, ngày 29/07/2010 11:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Giờ nghĩ đến cuộc sống hôn nhân lần nữa không khỏi có những ngại ngần. Sợ người ta có yêu con mình như mình không, con mình có bị tổn thương không? Vì vậy tôi vẫn yêu mà không dám bước tới...", chị Siu tâm sự.
Bình luận 0

 

img
Siu Black làm giám khảo ở cuộc thi Vietnam Idol 2010.

Trong khi các ca sĩ khác tổ chức liveshow liên tục thì chị lại có vẻ rất khiêm tốn, lý do là gì vậy?

- Lý do là tôi không có nhiều tiền (cười). Nhìn thấy bạn bè làm liveshow tôi thích lắm, nhưng mà nghĩ tới số tiền hàng tỷ đồng chi ra cho một đêm diễn thì tôi lại tự nhủ “Thôi đi, mình không có đủ lực”.

Bạn thân của tôi, ca sĩ Phương Thanh có lẽ là một trong số ít người chịu chi cho những liveshow của cô ấy. Tôi rất thích và mơ ước làm được những chương trình như thế, nhưng nghe nói kinh phí lên mấy tỷ là quyết tâm cũng "xuống" luôn.

img Tôi tự nghĩ là mình cũng không đến nỗi vô duyên quá, nếu không ban tổ chức Vietnam Idol đã không mời tôi làm giám khảo liên tục đến lần thứ 3. img

Ca sĩ Siu Black

Vậy tại sao lần này lại có “Siu Black và những chàng trai”?

- Là bởi vì có cuộc thi “Hát tự nhiên” do một nhãn hàng tổ chức. Họ muốn có những giọng ca “sạch”, không hát nhép, những ca khúc đẹp, ca từ trong sáng nên đã mở một cuộc tuyển chọn các nam thanh niên có khả năng ca hát.

Sau khi tuyển khá gắt gao, 8 người có 2 tháng rèn luyện và sẽ chia thành 2 ban nhạc để biểu diễn cùng tôi trong liveshow này. Ngoài ra còn có ca sĩ Phương Thanh, người bạn thân của tôi và một số các ca sĩ người Tây Nguyên khác nữa.

Và sẽ là một không gian âm nhạc chủ yếu là của nhạc sĩ Nguyễn Cường?

- Đúng vậy, sẽ có rất nhiều ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Cường đã làm nên tên tuổi Siu Black như: “Thênh thênh oh ơi”, “Đôi mắt Pleiku”, “Và ta đã thấy mặt trời”, “Em hát thương ai”...

Ngoài ra còn có một số ca khúc khác mà tôi rất yêu thích khác như “Đâu phải bởi mùa thu”, “Rock buồn” (Phú Quang), “Tình vô tận” (Nguyễn Đạt), “Bài ca trên đồi” (Mạnh Trí), “Chỉ còn tôi với tôi” (Quang Đức), “Ru ta ngậm ngùi” (Trịnh Công Sơn)…

img
 

Còn một điều đặc biệt nữa mà tôi muốn dành tặng khán giả, đó là trong liveshow này còn có sự xuất hiện của Ivan Spasov - người bạn nhảy đã cùng tôi đồng hành suốt 3 tháng tham gia “Bước nhảy hoàn vũ”. Tôi hy vọng mọi người sẽ vui khi lại nhìn thấy tôi khiêu vũ trên sân khấu.

Trở lại một chút với cuộc thi Vietnam Idol, liên tục 3 năm làm giám khảo, cũng đã từng có những “tai nạn”, chị có thấy mệt mỏi không?

- Sau vụ “tai nạn” với một thí sinh, tôi đã rút được nhiều kinh nghiệm cho mình, nhiều khi ý mình thế này nhưng người ta lại hiểu thế khác nên tôi sẽ hết sức cẩn trọng. Mệt mỏi thì cũng có lúc cảm thấy nhưng được tiếp xúc với các thí sinh, tôi dường như quên hết, lại cười rất vô tư.

Nhưng có nhiều người cho rằng nhiều khi chị cười “vô tư” quá...

- Tiếng cười tôi cũng như bản chất con người tôi. Tôi muốn cười là cười thôi, không giả tạo. Tôi là một giám khảo vui tính. Thật ra, tôi muốn khuấy động không khí cuộc thi cho vui. Nhiều thí sinh bảo nhìn thấy tôi là tự tin. Vậy tại sao mình không tạo không khí cho họ?

Tôi giống như một người chị, mang đến cảm giác gần gũi chứ không còn là một giám khảo, nhưng vẫn đưa ra những nhận xét xác đáng và lời khuyên chân thật.

Siu Black đã nhiều năm nay “sống trong tình yêu” mà vẫn đi về một mình một bóng. Chị lựa chọn như thế hay cuộc sống bắt chị phải như thế?

- Có lẽ là cả hai. Tôi chia tay chồng, 2 đứa con trai mỗi người nuôi 1 đứa. Giờ nghĩ đến cuộc sống hôn nhân lần nữa không khỏi có những ngại ngần. Sợ người ta có yêu con mình như mình không, con mình có bị tổn thương không? Vì vậy tôi vẫn yêu mà không dám bước tới.

Cuộc sống có nhiều những khúc rất quanh co. Thôi thì cứ có một người để chia sẻ, để cảm thấy được động viên, nâng đỡ khi mình yếu đuối, mệt mỏi là được rồi, cần gì đến những ràng buộc nhau.

Như vậy chị là một người đàn bà mạnh mẽ?

- Đúng vậy, từ xưa đã vậy, tôi buộc phải cứng cỏi để làm chỗ dựa cho chính mình. Tôi mang theo con “bỏ rừng xuống phố” mở quán cafe cũng là một quyết định mà không mạnh mẽ thì không làm nổi. Rồi thì mua nhà, mua xe trả góp, chiến đấu quyết liệt để tồn tại, tôi chỉ muốn sống thật lòng để khi cầm đến micro là bừng bừng máu lửa. Tôi không muốn ai quên giọng hát của mình.

Xin cảm ơn chị!

Ngoài việc làm giám khảo Vietnam Idol 2010, Siu Black đang gấp rút tổ chức liveshow thứ 2 với tên gọi “Siu Black và những chàng trai” tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) vào lúc 20 giờ ngày 14-8.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem