Sốc vì cascadeur Việt mạo hiểm tính mạng nhảy từ tầng 11 xuống nhận cát xê bèo bọt

M.T Thứ bảy, ngày 28/12/2019 08:21 AM (GMT+7)
Phi Ngọc Ánh – nữ diễn viên đóng thế nổi tiếng cho biết, một ngày quay của cô từ sáng sớm đến chiều tối chỉ nhận được 350 ngàn đồng, trong khi đó, nếu sang Thái Lan làm việc, cô được 200 USD/ngày. 
Bình luận 0

Trong talkshow Chuyện cuối tuần, chủ đề “Chuyện nghề của nữ diễn viên đóng thế”, khách mời đặc biệt là diễn viên Phi Ngọc Ánh.

Tham gia Chuyện cuối tuần cùng đạo diễn Lê Hoàng, Phi Ngọc Ánh cho biết, trước đây cô vốn là võ sư Vovinam. Bước ngoặt cuộc đời của cô đến khi gặp đạo diễn Quốc Thịnh và được anh mời casting phim "Sát thủ" năm 2007. Sở hữu ngoại hình đẹp, Phi Ngọc Ánh sau đó không chỉ đóng khung trong việc là diễn viên đóng thế, cô còn tham gia đóng phim.

img

Phi Ngọc Ánh cho biết, ở TP.HCM có khoảng 5 diễn viên nữ làm nghề như cô, còn diễn viên nam thì nhiều. 

Chia sẻ về công việc diễn viên đóng thế, Phi Ngọc Ánh cho biết, ấn tượng nhất khi làm cascadeur là khi quay một bộ phim của Đức tại Việt Nam, khi đó cô nhận lời đóng thế cho một diễn viên nữ người Đức. Trong quá trình làm việc với các đạo diễn và diễn viên nước ngoài, cô cảm nhận được sự chuyên nghiệp của ê kíp nước bạn. Tuy nhiên, đây cũng là bộ phim mà cô gặp phải tai nạn “nhớ đời”. Đó là khi đu dây từ trên đỉnh núi xuống (độ cao khoảng 15m), dù đã dán băng keo vào tay nhưng cô vẫn bị lột toàn bộ da tay khiến chảy máu, buốt đến xương, rất đau.

Rất may sau đó, cô được bác sĩ chăm sóc kĩ lưỡng, vì thế Phi Ngọc Ánh nhanh chóng lấy lại sức khỏe. Thậm chí, sau đó cô còn được đạo diễn tạo điều kiện cho bay vào TP.HCM tham gia đêm chung kết Người đẹp hoa anh đào và sau này cô giành giải Hoa khôi.

img

Đạo diễn Lê Hoàng than cát sê của các cascadeur quá bèo bọt.

Nói về thu nhập của các diễn viên đóng thế, Phi Ngọc Ánh cho biết, một ngày quay phim truyền hình của cô từ sáng đến 6 giờ tối chỉ có 350 ngàn đồng. Còn cảnh một nam diễn viên đóng thế nhảy từ tầng 11 của khách sạn ở Vũng Tàu xuống thì được trả 10 triệu đồng. Điều này khiến đạo diễn Lê Hoàng cũng phải than trời vì “bèo bọt quá”. Bên cạnh đó, Phi Ngọc Ánh còn cho biết, cô còn không được mua bảo hiểm bởi nghề này nguy hiểm, chả ai dại mà bán bảo hiểm cho cả.

Đồng tình với Phi Ngọc Ánh, đạo diễn Lê Hoàng cũng tiết lộ, khi anh làm đạo diễn, nếu diễn viên đóng thế xảy ra tai nạn thì cũng đành chấp nhận: “Đoàn phim nghèo, ở vùng xa xôi, chẳng có xe cấp cứu hay bác sĩ túc trực. Nếu tai nạn xảy ra thì đưa diễn viên lên ô tô đến bệnh viện. Và trong hợp đồng cũng không ghi là nếu có tai nạn xảy ra thì bồi thường thế nào”.

Đặc biệt, khi nhìn sang diễn viên đóng thế nước bạn, Phi Ngọc Ánh thấy rằng, diễn viên Việt Nam giỏi và thua thiệt hơn hẳn: “Ở Việt Nam điều kiện làm việc rất sơ sài, bản thân tôi từng nhảy từ lầu 4 xuống đất chỉ có 3-4 tấm nệm cùng 3-4 thùng giấy. Ở nước ngoài, ngay như Đông Nam Á thôi, diễn viên đóng thế thường yêu cầu phải đủ các điều kiện an toàn thì mới làm. Ví dụ nhảy từ lầu 4 xuống phải có nệm hơi bao 1 khu để khi gió thổi không thể chệch, ngã ra ngoài được”.

Phi Ngọc Ánh cũng cho biết, vì được đánh giá cao hơn nước bạn nên cát-sê của cô khi sang nước ngoài đóng phim thường cao hơn diễn viên sở tại khá nhiều: “Khi tôi sang Ấn Độ, người ta trả tôi 200 đô/ngày nhưng diễn viên nước sở tại chỉ được trả 70 đô/ngày vì diễn viên Việt Nam giỏi hơn, làm được nhiều thứ hơn. Do đó, diễn viên Việt Nam đi rất nhiều nước đóng phim”.

img

Phi Ngọc Ánh cũng tiết lộ thêm, hiện tại cô đã đóng 5 phim của Hollywood.

Số tiền cát-sê cao nhất cô nhận được là khi quay phim ở Thái Lan, làm việc 7 ngày là 350 triệu đồng. Đặc biệt, khi sang Thái Lan, cô được chăm sóc rất chu đáo, có người đưa đón, có 2 trợ lý, 1 người Việt, 1 người Thái. Họ còn thuê cho một khách sạn sang trọng nằm ngay cạnh chỗ quay phim. 

Chuyện cuối tuần  sẽ được phát sóng vào 21h35 thứ bảy ngày 28/12 trên kênh VTV9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem