Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng ngày 18.6, Tỉnh đoàn và Sở GD-ĐT Quảng Ngãi đã phối hợp tổ chức lễ nhập ngũ và xuất quân cho 54 học sinh, từ 9-15 tuổi tham gia chương trình "Học kỳ trên biển". Đây là tỉnh đầu tiên trong các tỉnh thành ở miền Trung tổ chức hoạt động này cho học sinh.
Dưới ánh nắng sớm, tranh thủ trước giờ con lên đường "nhập ngũ", các bà mẹ và ông bố của trẻ dặn dò, chỉnh đốn trang phục giúp con.
"Lâu nay con ít đi đâu lâu mà không có bố mẹ đi cùng nên cũng hơi lo vì . Thế nhưng nghĩ lại đây là một dịp tốt để con rèn luyện cho bản thân, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho cuộc sống sau này. Cho nên vợ chồng tôi đã đăng kí cho con tham gia", chị Anh Thư, ở T.p Quảng Ngãi tâm sự.
Còn anh Đức, bày tỏ: "Tôi muốn con mình hiểu được phần nào về cuộc sống của anh Bộ đội cụ Hồ".
Dù xa nhà nhiều ngày mà không có người thân bên mình, thế nhưng đại đa số các em rất hào hứng và hòa đồng rất nhanh.
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, đại diện cho đơn vị tổ chức chương trình này cho biết: "Học kỳ trên biển" sẽ kéo dài từ ngày 18 -21.6. Qua các hoạt động vui chơi trên biển, giao lưu với lực lượng bộ đội đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, tham quan tại đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam... chúng tôi mong muốn góp phần vào việc giáo dục và nâng cao ý thức cho các em về tình yêu biển đảo của tổ quốc".
Mẹ giúp bé chỉnh trang quân phục