Bất an khi ngủ chung 5 năm với người yêu mà "chưa làm gì"

Thứ ba, ngày 12/02/2019 12:35 PM (GMT+7)
Nhiều lúc không kiềm chế được, tôi có ý định tiến xa nhưng lại sợ bạn gái mang thai khi chúng tôi chưa cưới.
Bình luận 0

img

Hình minh họa

Tôi là nam, 26 tuổi, quen bạn gái được 5 năm từ lúc học đại học. Quen nhau lâu vậy mà chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn dù đã ngủ chung nhiều lần và thoải mái chia sẻ với nhau chuyện ấy. Tôi thường qua đêm tại nhà bạn gái vào 2 ngày cuối tuần, những lần như vậy chúng tôi chỉ dừng lại ở mức độ đụng chạm, gần gũi. Nhiều lúc tôi và cô ấy cũng muốn vượt quá giới hạn nhưng lại thôi.

Tôi không biết liệu yêu nhau lâu vậy mà không có quan hệ tình dục liệu có ổn không, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý bạn gái mình. Nhiều lúc không kiềm chế được, tôi có ý định tiến xa nhưng lại sợ bạn gái mang thai khi chúng tôi chưa cưới. Mong đọc giả chia sẻ và cho lời khuyên.

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại

Văn (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem