Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thay vì lựa chọn một địa điểm có khung cảnh thơ mộng để chụp ảnh cưới, một cặp đôi người Syria đã quyết định ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình ngay dưới đống đổ nát của những ngôi nhà bị bom mìn tàn phá ở thành phố Homs (Syria)
Cô dâu diện một chiếc váy trắng tinh khôi, trên đầu đeo một chiếc vương miện lấp lánh. Còn chú rể - một người lính thuộc quân đội Syria thì khoác lên mình bộ quân phục mạnh mẽ, nam tính.
Người thực hiện bộ ảnh cưới đặc biệt cho cặp đôi này là nhiếp ảnh gia Jafar Meray. Jafar cho biết: “Họ chọn đống đổ nát làm nền cho bộ ảnh cưới vì muốn chứng minh cho cả thế giới rằng: dù rằng cái chết luôn rình rập nhưng cuộc sống ở nơi đây vẫn tiếp diễn thầm lặng.”
Chú rể hôn tay cô dâu với khung cảnh xa xa là đống đổ nát, hoang tàn nhằm truyền tải thông điệp: tình yêu luôn chiến thắng chiến tranh.
Cả nhiếp ảnh gia Jafar Meray và cô dâu chú rể đều mong rằng bộ ảnh cưới này sẽ tiếp thêm động lực sống và khích lệ những người dân Syria không nên từ bỏ hi vọng.