CĐV dũng cảm nhất trận CK lượt đi nói gì khi ngồi giữa fan Malaysia

Hạ Nhiên Thứ năm, ngày 13/12/2018 10:52 AM (GMT+7)
Nam CĐV kể lại tình hình suốt 90 phút ngồi xem bóng đá giữa "rừng" CĐV Malaysia.
Bình luận 0

img

Hình ảnh CĐV Việt Nam "lạc quẻ" giữa rừng người hâm mộ Malaysia "gây bão" dân mạng 

Người hâm mộ Việt đã có một đêm đầy cảm xúc khi tuyển Việt Nam đá trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil trước áp lực của 80.000 cổ động viên, đa phần là nước bạn. Rất nhiều khoảnh khắc ấn tượng của cả các cầu thủ lẫn CĐV Việt Nam được ghi lại trong trận đấu ấn tượng này.

Trong đó, khoảnh khắc một người đàn ông diện áo cờ đỏ sao vàng, thản nhiên ngồi xem bóng giữa “rừng” cổ động viên đội bạn được chia sẻ nhiều hơn cả. Anh được mệnh danh là “CĐV dũng cảm nhất Việt Nam” và được cho là người Việt duy nhất không dám ăn mừng khi các cầu thủ Việt Nam ghi bàn.

Thông tin về “CĐV dũng cảm” nhanh chóng được tìm ra. Đó là Đỗ Hoàng Trung (36 tuổi, hiện làm trong ngành du lịch ở Hà Nội). Anh Trung bất ngờ khi hình ảnh ngồi cổ vũ trên khán đài Malaysia của mình được dân mạng chú ý.

Chia sẻ lý do ngồi “lạc quẻ” giữa đông đảo cổ động viên đội bạn, anh Trung nói: “Thật ra, tôi cũng muốn ngồi ở khu vực dành cho người Việt Nam nhưng vào đến nơi thì không còn chỗ nữa. Tôi đành loay hoay tìm chỗ khác thì thấy chỗ ngồi đó thuận tiện nhất, các CĐV Malaysia xung quanh cũng khá thân thiện nên đánh liều ngồi thử xem sao”.

img

Hình ảnh CĐV trở thành niềm cảm hứng chế ảnh cho dân mạng 

Tuy vậy, anh Hoàng Trung cũng cố gắng xem bóng một cách “tế nhị” trong hơn 90 phút trận đấu, vừa là để bảo vệ mình trong những tình huống nhạy cảm, vừa tỏ ý tôn trọng CĐV chủ nhà.

“Khi Việt Nam ghi bàn mặc dù rất vui nhưng tôi vẫn kiềm chế, chỉ ăn mừng theo cách nắm chặt hai tay, cười vui vẻ và hướng ánh mắt về khu vực CĐV Việt Nam ngay tầng dưới. Hay lúc các cầu thủ Việt phản công, có cơ hội ghi bàn, tôi cũng không hú hét, chỉ lặng lẽ theo dõi thôi. May mắn là an toàn”, anh chia sẻ.

Với anh Trung, việc xem bóng trong trạng thái kiềm chế đó không hề làm mất đi niềm vui và sự phấn khích. “Tất nhiên, nếu được ngồi cùng CĐV Việt Nam thì cảm xúc được trọn vẹn hơn. Nhưng nghĩ lại tôi vẫn thấy mình may mắn hơn những người đến tận sân mà không được quan sát toàn trận đấu”, anh nói.

img

AFF Cup 2018 là kỷ niệm đáng nhớ của Hoàng Trung 

Có mặt tại sân Bukit Jalil trực tiếp xem bóng, anh Hoàng Trung hiểu rõ sức ép khủng khiếp của các CĐV chủ nhà tạo ra.

“Họ chỉ trầm lặng trong hai tình huống Việt Nam ghi bàn, còn lại hò reo và hát từ đầu đến cuối trận. Nhất là khi cầu thủ Malaysia tạo ra cơ hội, CĐV bùng nổ khủng khiếp. Lúc đội bạn ghi bàn, tôi chỉ ngồi im lặng, cùng lắm là đập tay xuống lan can một cách nhẹ nhàng”, anh Trung cho hay.      

Cá tiên tri dự đoán trận chung kết AFF Cup và cái kết cực đắng

Liên tục dự đoán tuyển Malaysia thắng tuyển Việt Nam, chú cá tiên tri đã nhận một cái kết không thể đau đớn hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem