Đòi hỏi 10 lần mới được vợ đáp ứng, chồng lo không thể "giữ nổi mình"

Thứ tư, ngày 21/08/2019 05:10 AM (GMT+7)
Tôi cảm thấy chán nản, bế tắc, nhiều khi nghĩ đi kiếm bên ngoài nhưng sợ có lỗi với vợ con nên lại gắng nhịn.
Bình luận 0

Tôi 27 tuổi, mới kết hôn hơn năm và có một bé trai 8 tháng tuổi. Vợ chồng tôi đi làm thu nhập đủ ăn đủ tiêu. Mọi chuyện cũng không có gì nếu như vợ không quá lạnh nhạt với tôi. Từ khi vợ sinh đến giờ, tôi lo toan tất cả mọi việc từ tài chính, cơm nước, việc nhà, vợ đi làm về chỉ việc tắm rửa ăn cơm. Tôi làm như vậy cũng vì thương vợ nhưng em không thương tôi, bắt tôi chịu đựng thiếu chuyện đó suốt 8 tháng.

img

Hình minh họa

Trong thời gian đó, vợ chồng tôi quan hệ được vài lần nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. Mỗi lần tôi đụng vào người, em toàn lấy lý do mệt hoặc không có hứng. Tôi đòi hỏi 10 lần, may ra miễn cưỡng được một hai lần. Tôi cảm thấy chán nản, bế tắc, nhiều khi nghĩ đi kiếm bên ngoài nhưng sợ có lỗi với vợ con nên lại gắng nhịn. Nhưng con người chứ không phải sắt đá, không thể nhịn mãi được, tôi sợ một lúc nào đó mình sẽ sa ngã. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Kiên (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem