Gái Hà thành và cơn sốt "đại tu" ngực

Thứ hai, ngày 28/05/2012 13:00 PM (GMT+7)
Nếu như ngày trước, hầu như con gái Hà thành thường tỏ ra e ngại, không "máu lửa" như gái Sài Gòn trong việc đụng chạm dao kéo vòng 1, thì giờ đã khác hẳn.
Bình luận 0

Rộn ràng kế hoạch "nâng đồi núi"

img
 

Tới một cơ sở thẩm mỹ vào một ngày cuối tháng 5 mới thấy hết được cơn sốt của dịch vụ này. Theo một bác sĩ  từng thực hiện nhiều ca phẫu thuật nâng ngực thì trung bình mỗi ngày mĩ viện có từ 3-5 người muốn thực hiện phẫu thuật nâng ngực. Ngày cao điểm lên tới 7 người/ngày. Các khách hàng đến với dịch vụ này chủ yếu trong độ tuổi từ 26-40 tuổi.

Đây là những chị em có kinh tế ổn định và có điều kiện làm đẹp. Họ muốn phẫu thuật nâng ngực để lấy lại sự tự tin về bộ ngực đầy đặn, hấp dẫn hơn. Giá 1 ca nâng ngực hiện nay dao động từ 40 triệu, 80 cho tới 100 triệu tùy theo chất liệu và biện pháp nâng ngực mà khách hàng lựa chọn. Giá cả cho một lần phẫu thuật nâng ngực ở các thẩm mỹ viện lớn hiện nay không hề rẻ, nhưng vẫn rất thu hút chị em Hà Nội.

Gần 10h sáng, một cô gái trẻ đẹp chừng 26 tuổi đến Trung tâm để xin tư vấn về phẫu thuật nâng ngực. Lân la hỏi chuyện mới biết cô gái này tên P, người ở Thanh Xuân, Hà Nội.

P cho biết dù bề ngoài của cô khá xinh xắn và thời trang là thế, nhưng ít ai biết được P lại tự ti thế nào về vòng 1 “lép kẹp” của mình. Ám ảnh về vòng 1 đến mức, khi yêu ai, P cũng cảm thấy bản thân bị khiếm khuyết. Vậy là những mối tình của P chỉ kéo dài được vài tháng là tan rã.

Trong khi bạn bè cùng lứa đều đã có gia đình hoặc đôi lứa sánh đôi còn P thì vẫn một mình lẻ bóng với những cuộc tình nửa vời. Để bản thân không còn ngao ngán với khiếm khuyết trên cơ thể, P đã quyết định dò hỏi bạn bè và đến đây phẫu thuật ngực. Chỉ có như vậy P mới thấy tự tin hơn.

Đến ngay sau P là một cặp chị em ăn vận rất thời trang, năm nay chừng 32 tuổi. Tiếp xúc với Xuân - một trong hai phụ nữ này, thì chị cho biết:

“Nhiều người cứ nói dùng biện pháp này nọ để tăng kích cỡ núi đôi nhưng mình thấy muốn cải thiện kích cỡ ngực chỉ có cách phẫu thuật thôi. Chứ massage hay ăn uống, luyện tập mình đều thử qua hết nhưng vẫn không ăn thua. Chồng mình cũng không đồng ý nhưng cũng không phản đối việc này. Thế là mấy tháng trước mình đã quyết định để ra khoản tiền lớn đi phẫu thuật".

Cùng nỗi niềm đi nâng ngực với hai hoàn cảnh trên thì Như Lan (Hoàng Mai, HN) lại tìm đến đây phẫu thuật ngực với lý do khác. Chẳng hiểu sao, sau khi cai sữa em bé xong, vòng 1 của Lan xấu xí đến thậm tệ. Hai bên “núi” của Lan nhỏ chỉ còn 74, lại còn “bên đèo, bên núi”. Mặc dù sau sinh, Lan không bị sồ sề mà ngược lại cũng rất đằm thắm nhưng diện đồ nào cô cũng cảm thấy không đẹp.

Sau nhiều trăn trở và nhiều lần dùng thực phẩm chức năng để kích thích tuyến ngực phát triển nhưng “núi đôi” của Lan vẫn y nguyên. Cách đây 1 tháng, thấy cô bạn thân đi nâng ngực, Lan cũng quyết đầu tư cho vụ phẫu thuật nâng ngực lần này của mình.

…Và những chuyện bi hài

Bỏ ra mấy chục triệu để được nâng ngực, những tưởng chị em sẽ giải quyết được tận gốc nỗi tự ti vì khiếm khuyết nhan sắc trên cơ thể. Nhưng không phải ai cũng may mắn "đổi đời" hẳn như các trường hợp kể trên.

Dù đã qua 1 tháng nâng ngực, nhưng Phạm Thanh H vẫn muốn... phát khóc mỗi khi ngó xuống vòng 1 "nở nang" của mình.

H cho biết: “Làm ngực xong không đau và rất lành lặn, nhưng vì chưa có kinh nghiệm chọn kích cỡ ngực nên mình đã chọn cỡ ngực quá to so với cơ thể. Ngực của mình từ màn hình phẳng giờ thành trái núi to đồ sộ quá mất cân xứng với người luôn. Nhìn mình giờ chỉ toàn thấy ngực là ngực. Mỗi lần nhìn bộ ngực mất cân xứng với cơ thể trong gương mà mình muốn khóc thét. Có lẽ phải cố cày để đầu tư lần 2, sửa lại cho gọn hơn vậy”.

Một phụ nữ trẻ khác tên Giang cũng đang có ý định nâng ngực, nhưng giờ vẫn còn chưa dám đi vì bị ám ảnh trường hợp một chị bạn cùng cơ quan vừa vào TP.HCM phẫu thuật.

Giang cho biết: “Phẫu thuật ngực rất đau mà hiệu quả không cao. Như chị bạn mình vừa đi nâng ngực về đã kêu trời kêu đất vì uống kháng sinh 10 ngày rồi vẫn không khỏi đau. Giờ chị sống dở chết dở vì làm đẹp. Làm gì cũng đau, đi, đứng, ngồi, ngủ đều đau khủng khiếp. Chị bảo rằng sau khi làm ngực xong phải kiêng ăn uống nhiều lắm, không thì ngực sẽ rất cứng, không tự nhiên”.

Đáng thương hơn phải kể tới trường hợp của Quyên. Mặc dù chưa có con nhưng ngực của chị cũng chỉ thuộc họ “chanh quýt”. Tự ti với bộ ngực thuộc hàng “sân bay” này nên chị cũng muốn nâng cấp núi đồi để tự tin khi ân ái với chồng.

Nhưng do không tìm hiểu kỹ, chị đã làm ở một cơ sở nâng ngực không đảm bảo và bị bơm mỡ dởm, không phải là mỡ nhân tạo. Chỉ sau 3 tháng làm ngực, vòng 1 của chị đã cứng đờ trông rất phản cảm. Để cứu cánh cho bộ ngực này, chị lại đành mất một khoản tiền không nhỏ, đến một cơ sở khác làm lại núi đôi cho mềm hơn.

Theo TTXVN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem