Mẹ nghèo cắn răng bán con trai để cứu con gái bạch cầu

Lê Nguyên Thứ ba, ngày 30/12/2014 08:22 AM (GMT+7)
Rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, không thể cầu cứu được ai, người mẹ nghèo cắn răng bán con trai chỉ mới 4 tuổi để có tiền chữa chạy cho con gái.
Bình luận 0

Cách đây không lâu, Mengxiang Yan - một người mẹ 34 tuổi đã được phát hiện khi đang lang thang trên đường phố Thanh Đảo, Trung Quốc cùng con trai mình và tấm biển rao bán cậu bé để cứu con gái bị bệnh bạch cầu không có tiền chữa trị. Do không biết mình đang bị mẹ rao bán nên cậu bé cầm cây kẹo hồ lô cười rất tươi.

img

 

Những bức ảnh đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Mặc dù biết rằng bán trẻ em, kể cả con ruột của mình là vi phạm pháp luật nhưng Mengxiang vẫn phải cắn răng làm điều đó vì gia đình không lo nổi số tiền chữa trị bệnh bạch cầu của con gái nhỏ. Đường cùng, người mẹ nghèo mới nghĩ đến biện pháp bán con.

img

Tuy nhiên câu chuyện của cô sau khi được báo chí đăng tải đã thu hút được nhiều sự chú ý và các tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi. Số tiền ủng hộ đã lên tới 100.000 tệ (khoảng 350 triệu Việt Nam đồng). Giờ đây, Mengxiang đã không còn phải bán con trai của mình nữa, cô đã nhìn thấy hi vọng khi tưởng chừng đã tuyệt vọng.

img

 

Khi được hỏi tại sao lại nghĩ đến biện pháp bán con của mình, người mẹ nghèo rơi lệ nói: “Bởi vì bệnh của bé gái đã không thể trì hoãn được nữa, tôi thực sự rất cần tiền… cha mẹ sẽ làm tất cả để cứu con cái của mình”. 

img

 

Cô cũng nói nếu như sau này con trai biết cô có ý định bán cậu bé, cậu bé sẽ hiểu, bởi vì sau tất cả cô chỉ muốn hai con cô đều được sống trên thế giới này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem