Nghị lực của thiếu nữ qua đời vì ung thư

Vnexpress Thứ ba, ngày 10/02/2015 15:00 PM (GMT+7)
Không thể chờ đến sinh nhật lần thứ 20, cuộc sống của thiếu nữ xinh đẹp từng bị cắt bỏ chân vì u xương ác tính mãi dừng lại ở tuổi 19.
Bình luận 0
Li Na qua đời ngày 8/2 tại một bệnh viện ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Câu chuyện về tinh thần lạc quan, ý chí mạnh mẽ chống chọi với căn bệnh ung thư của cô gái đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

img

Li Na xinh đẹp trên giường bệnh. Ảnh: China Daily.

Ở tuổi 12 hiếu động tinh nghịch, Li Na phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ chân vì u xương. Nỗi đau dồn dập khi cách đây 3 năm, mẹ của Li Na qua đời vì bệnh lupus. Li Na cho rằng việc cô bị cắt bỏ chân đã khiến mẹ buồn lo triền miên và sinh bệnh.

Dù phải ngồi xe lăn với những đau đớn hành hạ, Li Na đã nỗ lực luyện tập trở thành vận động viên bóng bàn, giành được huy chương vàng trong một giải đấu của tỉnh vào năm 2009. Tháng 8 năm ngoái, cô bắt đầu ho và đau ngực thường xuyên, ngất xỉu tại phòng. Bác sĩ chẩn đoán u xương ác tính đã di căn đến phổi.

"Tôi không khóc về căn bệnh này, tôi chỉ cần đi đến gặp bác sĩ", tinh thần lạc quan của Li Na đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

img

ý chí mạnh mẽ chống chọi với căn bệnh ung thư khủng khiếp của cô bé xinh đẹp đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Ảnh: China Daily.

Những tháng ngày chiến đấu bệnh tật của cô đã lan truyền rộng rãi, lay động hàng triệu cư dân mạng. Nhiều người đã giúp đỡ thêm chi phí giúp Li Na chống chọi bệnh tật. Tháng 10/2014, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc Chinese Dream Show, để lại dấu ấn sâu sắc với mọi người.

Trước sự ra đi ở tuổi 19 của cô, nhiều cư dân mạng đã để lại lời nhắn tiếc thương và cảm ơn về tinh thần lạc quan mà cô đã gửi lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem