Phương Mỹ Chi mất ngủ vì MV "Đường về quê" đạt 230.000 lượt xem

M.T Chủ nhật, ngày 19/01/2020 17:38 PM (GMT+7)
Trong lần đầu tiên tự tay chuẩn bị mọi thứ từ khâu chọn bài đến lúc giới thiệu “đứa con tinh thần”, cựu á quân Giọng hát Việt nhí đã có thêm nhiều trải nghiệm lẫn kỷ niệm khó quên.
Bình luận 0

Vừa qua, Phương Mỹ Chi phát hành MV mang tên "Đường về quê". Đây là sản phẩm âm nhạc khởi động năm 2020 của “chị Bảy”, đồng thời cũng là cột mốc mới đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật độc lập sau thời điểm rời công ty quản lý do ba nuôi Quang Lê làm chủ - nơi cô có 6 năm gắn bó, phát triển.

img

Phương Mỹ Chi có nhiều kỷ niệm vui trong quá trình quay MV Đường về quê.

Giọng ca 17 tuổi kể: “Nếu quý vị xem qua MV Đường về quê, chắc hẳn sẽ thấy có hai nhân vật rất đặc biệt, mà em cùng mọi người trong đoàn hay nói vui là diễn viên quần chúng - đó là hai chú ngỗng. Rất tội nghiệp hai bạn ngỗng vì phải bị mang từ TP.HCM theo em đến 3-4 tỉnh thành. Ở quê, người ta thường nói là dùng ngỗng để giữ nhà vì chúng rất dữ. Theo dự tính ban đầu của ê-kíp, mọi người sẽ cho em và anh Su Su Gia Huy có một cảnh trêu chọc nhằm khiến ngỗng rượt. Song khi xuống tới nơi, hai bạn ấy đuối và không còn sức để rượt nữa - dù tụi em có chọc cách mấy cũng không rượt.

Bên cạnh đó, khi quay cảnh các trò chơi dân gian ở một ngôi đình, em phải đi chân đất. Vô tình trong lúc quay, em giẫm phải điếu thuốc lá còn cháy dở và bị phỏng một chút ở chân. Tuy vết bỏng nhỏ thôi nhưng cả đoàn ai cũng sốt sắng lo cho em hết. Em thấy hạnh phúc vì mình được mọi người quan tâm, chăm sóc như vậy”.

img

Phương Mỹ Chi tâm sự một chi tiết khác khiến bản thân nhớ hoài, đó là lúc quay các phân cảnh tại chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ). Khi ê-kíp đang quay các cảnh “chị Bảy” ngồi trên thuyền và hát, nhiều người dân đi ngang qua đã nhanh chóng nhận ra và dành tình cảm cho cô. 

“Chi tiết em nhớ nhất nằm ở ngày quay đầu tiên. Do lu bu make up rồi chuẩn bị mọi thứ nên em không kịp ăn gì hết. Đến khi quay xong loạt cảnh ở chợ nổi về là em rất mệt và đói. Hôm đấy, má em mua quá trời bánh bò. Như mọi người cũng biết, bánh bò miền Tấy rất ngon nên em mê và ăn ngay. Trong túi bánh có rất nhiều màu nên cứ màu nào em cũng thử, thử xong thấy màu nào cũng ngon rồi lại ăn tiếp và ăn rất nhiều.

img

Chính vì lý do này khiến em bị nôn ói suốt. Cứ quay xong một cảnh là em lại nôn ói làm ê-kíp rất lo, tưởng sức khoẻ em kém, nhưng mọi người không biết là do em ham ăn quá nên mới bị như vậy. Cả đoàn ai cũng cười sau khi được má em tiết lộ nguyên nhân. Giờ nhớ lại, em vẫn thấy vui”, Phương Mỹ Chi bật mí thêm. 

Nữ ca sĩ trẻ chốt lại: “Sau khi buổi họp báo khép lại, em cảm thấy mình như giảm đi mấy chục ký, nhẹ nhõm hẳn. Trước đó, em lo lắng vì không biết sản phẩm lần này của mình thế nào - dù đã xem qua bản demo để chỉnh sửa cho hoàn chỉnh, rồi MV có làm mọi người bất ngờ, đón nhận hay không.  Có rất nhiều sự lo lắng, nhưng sau đó em nhận được những lời khen, động viên khiến bản thân vui đến mất ngủ. Em tìm lại cho mình sự tự tin, đồng thời cảm thấy có động lực nhằm phấn đấu, nỗ lực hơn". 

img

img

Hiện tại, MV "Đường về quê" của Phương Mỹ Chi đã vượt mốc 230.000 lượt nghe/xem. Trong khi đó, phiên bản MV chỉ riêng phần bài hát vừa đăng tải cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Tối 19/1, phiên bản dance của ca khúc này tiếp tục được ê-kíp “chị Bảy” gửi đến người yêu nhạc thông qua kênh YouTube của cô.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem