Sau sinh con, Hà Anh nói thật: Ai bảo không tiếc vóc dáng là nói dối

Phạm Nhi Thứ hai, ngày 20/08/2018 13:00 PM (GMT+7)
"Trước khi có bầu, phải nói là rất nhiều năm tôi cảm thấy ngần ngại vì cảm thấy không "nỡ" chia tay với vóc dáng chuẩn mực của mình mà nhiều năm mình rèn luyện cũng như giữ gìn bằng kỷ luật cá nhân"- siêu mẫu Hà Anh chia sẻ.
Bình luận 0

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã có một status dài chia sẻ về cảm xúc của cô sau khi sinh con. Hà Anh viết:

Trước khi có bầu, phải nói là rất nhiều năm tôi cảm thấy ngần ngại vì cảm thấy không "nỡ" chia tay với vóc dáng chuẩn mực của mình mà nhiều năm mình rèn luyện cũng như giữ gìn bằng kỷ luật cá nhân!

Tiếc chứ! Ai bảo không tiếc là nói dối!

Tôi không thích khi mọi người cứ xây dựng lên hình ảnh người phụ nữ sẵn sàng và vui vẻ hy sinh, chấp nhận tất cả. Mọi phụ nữ nhìn vào nghĩ ai cũng phải vậy cả thế là cứ cùng nhau phải gồng, không ai nói với ai bởi nếu nhỡ may người ta biết được mình do dự, tiếc nuối, hay buồn bã, sẽ cho là mình không phải người phụ nữ biết thực hiện thiên chức làm mẹ!

img

Sau khi sinh con, cơ thể Hà Anh vẫn đẹp như lúc chưa có bầu.

Người ta cứ gán như vậy, và thi vị nó lên thôi. Cái "thiên chức" này nó làm chúng ta vất vả, có khi kiệt sức đến không khóc nổi, cái thiên chức này nó làm chúng ta đau, nỗi đau không ai chịu thay mình được, cái thiên chức này nó mang lại cho chúng ta hạnh phúc vô bờ bến thật. Nhưng để bảo vì hạnh phúc vô bờ bến mà mọi mệt mỏi, đau đớn, và đôi khi cô đơn bỗng trở thành con số 0 thì không đúng. Chúng vẫn tồn tại chứ! Chẳng qua là chúng ta chấp nhận chúng, sẵn sàng đón nhận chúng với ý chí kiên cường của một người mẹ, một người phụ nữ mà thôi!

Vậy đừng nhìn vào phụ nữ, thấy họ mỉm cười, thấy họ đón nhận "thiên chức", thấy họ năng nổ làm việc này việc kia mà nghĩ rằng họ như vậy là điều "dĩ nhiên"! Phấn đấu chứ, phấn đấu nhiều lắm: để khoẻ, để tinh thần tươi vui, để năng động, để hoạt bát, để xinh đẹp.Mọi thứ là phấn đấu và là phấn đấu với tinh thần thép!

Nhưng phụ nữ ạ, hãy phấn đấu vì chính mình muốn thế, và trong khả năng của mình.Đửng quên đi rằng mình cũng là một con người, chẳng phải siêu nhân. Và mọi mệt mỏi, kiệt sức, buồn bã hay cô đơn... đều là những cảm xúc rất đỗi bình thường mà ai cũng có thể trải qua!

Chảo ngày mới, hôn chồng tạm biệt trước khi anh đi làm, và ve vuốt nụ cười trong nước mắt của đứa con bé thơ.

Một chương mới về định nghĩa "Tôi là chính mình!"

Là tôi, làm mẹ!"

Clip Hà Anh khiêu vũ cùng con gái Myla

Chia sẻ này của Hà Anh nhận được sự đồng tình của nhiều người. Bạn Phương Thảo viết: "Chị nói lên nỗi niềm của rất nhiều người mẹ nhưng họ không dám nói vì sợ bị phán xét".  Một facebooker chia sẻ: "Sau khi sinh con đầu lòng mấy ngày, chị từng khóc nức nở khi nhìn thấy thân hình xấu xí của mình trong gương. Nhưng dần dần chị hiểu ra rằng mình sẵn sàng trả bất cứ giá nào để được có con. Người phụ nữ ví như bông hoa, bông hoa nở trọn vẹn, đẹp trọn vẹn đúng nghĩa “bông hoa” khi cô ấy sinh con. Và con cái mang lại cho ta niềm hạnh phúc bất tận". 

img

Hà Anh mặc bikini chụp ảnh với các học trò sau khi sinh bé Myla.

img

Có thể thấy so với trước khi sinh con, cơ thể cô không thay đổi nhiều.

img

Hà Anh mặc bikini chụp cùng Hoa hậu Hoàn Vũ Natalie Glebova 

img

Vóc dáng chuẩn siêu mẫu của Hà Anh trước khi có bầu và sinh con gái.

Clip Hà Anh mặc bikini tự tin vui vẻ đùa giỡn ở bể bơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem