Tôi trót vụng trộm một lần với em dâu của bạn gái

Thứ hai, ngày 01/07/2019 12:06 PM (GMT+7)
Cô ấy chủ động thủ thỉ, sẵn hơi men trong người, cộng lòng tham nổi lên, tôi và cô ấy đã vượt quá giới hạn.
Bình luận 0

Tôi và bạn gái yêu vài năm, đã qua lại gia đình hai bên, gần gũi như trong nhà. Rồi em trai của bạn gái tôi cưới vợ. Gần đây, tôi sang nhà bạn gái chơi, uống rượu say và ngủ lại. Hôm đó, ăn uống xong, bạn gái tôi đi có việc, em trai cô ấy chưa về. Tôi uống rượu kém, buồn ngủ nên đi nằm ngủ sớm.

img

Hình minh họa

Đến đêm, tôi mơ màng thấy có người nằm cạnh, là em dâu của bạn gái tôi. Cô ấy chủ động thủ thỉ, sẵn hơi men trong người, cộng lòng tham nổi lên, tôi và cô ấy đã vượt quá giới hạn.

Giờ nghĩ lại tôi luôn thấy ám ảnh, tội lỗi, khi gặp lại mà có mọi người thì không thể tự nhiên được. Tôi sợ không giấu được tâm trạng và cảm xúc với bạn gái. Nếu em biết chuyện, tôi không biết phải xử sự thế nào. Mong nhận được lời khuyên của mọi người.

Thông (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem