Sự “điên rồ” của bóng đá

Thứ ba, ngày 06/07/2010 12:16 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - World Cup 2010 trên đất Nam Phi đã đi đến vòng bán kết, chỉ còn lại bốn trận đấu. Cho đến lúc này, có thể nói được rằng đây là giải đấu đầy kịch tính và bất ngờ.
Bình luận 0

Các đội tuyển lớn của bóng đá như Anh, Pháp, Italia... đã lần lượt ra về trong bi kịch. Vào vòng tứ kết, Brazil và Argentina - hai đội bóng Nam Mỹ giàu bản sắc, cá tính và truyền thống, chơi hay và thắng đẹp ở vòng ngoài, hứa hẹn sẽ tiến sâu vào vòng cuối.

Vậy mà có ai học được chữ ngờ, cả hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch đều bị loại cay đắng. Brazil đã có một hiệp đầu tưng bừng, điệu nghệ trước Hà Lan, đó là hiệp đấu hay nhất của họ từ đầu giải, phô diễn đầy đủ trọn vẹn vũ điệu samba nổi tiếng, và đã có bàn thắng mở tỷ số từ sớm. Nhưng sang hiệp hai họ đã đánh mất mình sau bàn bị gỡ hòa, trở nên lúng túng, khó khăn, rốt cuộc bị thua thêm một bàn và đành chia tay cuộc chơi lớn.

Thất bại này đã khiến Carlos Dunga bị Liên đoàn Bóng đá Brazil sa thải. Còn trận thua đậm 0-4 của Argentina trước Đức ở tứ kết thì đến lúc này vẫn còn làm cả thế giới bàng hoàng, sửng sốt. Mừng cho đội Đức mà thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra với đội tuyển xứ nhạc tango. Một đội bóng đã chơi quyến rũ và hiệu quả ở hai vòng ngoài, có trong đội hình Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009, vậy mà chẳng còn thấy đâu hình bóng, lối chơi, vũ điệu, bị thua từ rất sớm và rồi để thua dễ dàng đến 4 bàn trắng.

Có phải Nam Phi là xứ còn nhiều pháp thuật, ma thuật? Mà sao các cầu thủ đá quả phạt đền thường hỏng, khiến có những đội phải tức tưởi ra về trong nước mắt ngậm ngùi, như Ghana (vòng tứ kết). Mà sao, quả bóng bật cột dọc ra, được đá tiếp lại bật cột dọc bên này văng sang cột dọc bên kia mới chịu vào lưới, như ở cú đá của David Villa (Tây Ban Nha) trận tứ kết?

Nói chuyện ma thuật, pháp thuật chỉ là nói cho vui, chỉ là thêm một lần khẳng định bóng đá như cuộc đời, nhiều kịch tính, bất ngờ. Đó chính là vẻ đẹp và sức cuốn hút của trái bóng tròn.

Bây giờ, chỉ còn đội tuyển Đức là ứng cử viên sáng giá và nặng ký nhất cho chức vô địch thế giới, sau những màn "dội bom" hủy diệt của họ vào lưới các đội bóng lớn. Một trận chung kết toàn Âu và một đội bóng châu Âu lần đầu tiên vô địch thế giới khi giải đấu tổ chức ngoài châu lục đang được chờ đợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem