Suy ngẫm sau kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: "Quan tâm đến con cái có phải là bảo bọc mọi thứ hay không?"

Tào Nga Thứ hai, ngày 14/06/2021 06:00 AM (GMT+7)
Các em chuyện gì cũng biết, mạng internet vào nhanh như gió nhưng địa điểm thi thì không biết, trời mưa để ướt như chuột lột, để bố mẹ lo lắng thái quá... Có phải phụ huynh bao bọc con quá không?
Bình luận 0

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm học 2021-2022 đã kết thúc với 4 môn thi diễn ra trong 2 buổi sáng. Mặc dù thời tiết mưa bão ảnh hưởng đến việc di chuyển của các thí sinh, song kỳ thi đã diễn ra thành công, đạt đúng mục đích ban đầu của Sở GD-ĐT Hà Nội là đảm bảo chất lượng và sức khỏe cho thí sinh trước dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, sau mỗi buổi thi, mọi người được nghe về những câu chuyện bên lề đáng chú ý như hàng loạt thí sinh được CSGT đưa đến địa điểm thi, trời mưa thí sinh bị ướt sũng hay bố mẹ chắp tay cầu mong con thi tốt... Thế nhưng, phía sau hình ảnh đó là gì?

Suy ngẫm về kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: "Quan tâm đến con cái có phải là bảo bọc mọi thứ hay không?" - Ảnh 1.

Một thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội sáng 13/6. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh đã đặt ra 3 vấn đề đáng suy ngẫm xoay quanh kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Thứ nhất, chuyện học là của bố mẹ hay của bản thân học sinh mà sao bố mẹ cứ phải "xoắn" lên lo lắng thay cho con?

Thứ hai, các bạn tuổi teen rồi và chuyện gì cũng biết, mạng internet vào nhanh như gió nhưng lạ thay địa điểm thi lại không biết dẫn đến việc đến nhầm trường thi. Trách nhiệm với bản thân thế nào đây?

Thứ ba, thông tin báo bão vào các tỉnh phía Bắc đã được ti vi, đài báo từ 2 ngày nay, thậm chí mưa từ ngày hôm trước. Vậy thí sinh đội mưa đi thi cho ướt như chuột lột vì đam mê hay vì vô trách nhiệm với bản thân? Và câu hỏi đặt ra là bố mẹ quan tâm đến con cái có phải là bao bọc mọi thứ hay không?

Lý giải về vấn đề này, Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh cho biết: "Bây giờ là thế kỷ 21, các con đã 15, 16 tuổi được tiếp xúc nhiều với công nghệ, được đi học đầy đủ các lớp kỹ năng sống, kỹ năng mềm, học kỳ quân đội... Vậy mà chuyện đơn giản nhất là tự di chuyển đến điểm thi cũng không làm được mà bố mẹ phải đưa đón. 

Không những thế, nhiều phụ huynh đưa con tới điểm thi bị chặn xe từ xa nên con phải đi bộ trong mưa bị ướt nên bày tỏ thương con, xót xa cho con... Bố mẹ ngày nay dường như cho con vào "tủ kính" quá mà không để cho con bươn chải một chút để trưởng thành.

Suy ngẫm về kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: "Quan tâm đến con cái có phải là bảo bọc mọi thứ hay không?" - Ảnh 2.

CSGT "phóng như bay" vượt hơn 10km đưa đến kịp giờ chót. Ảnh: Gia Khiêm

Chuyện thi đã thông báo cả tháng, thậm chí điểm thi và số báo danh thông báo cả tuần, chẳng lẽ trong thời gian đó các con không biết thi ở đâu hay sao mà có chuyện nhầm? Có trường hợp còn đi "lạc" đến 10km và CSGT phải lấy xe chuyên dụng chở về địa điểm thi. Điều này cho thấy các em thái quá vô tâm với bản thân, với công việc của mình. Giả sử Hà Nội có 5 trường A thì trong giấy báo thi sẽ có thông tin về địa điểm thi. Nếu không biết, các em phải tìm hiểu trường đó nằm ở đâu. 

Bên cạnh đó, việc thí sinh để ướt lướt thướt phải gọi bố mẹ mang quần áo đến để thay cũng là chuyện đáng bàn. Chẳng lẽ các em không biết lo cho mình để không bị ướt, không chuẩn bị quần áo khi được thông báo trời mưa... Trong trường hợp này tôi không thấy có sự thương cảm nào cả".

Suy ngẫm về kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: "Quan tâm đến con cái có phải là bảo bọc mọi thứ hay không?" - Ảnh 3.

Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh. Ảnh: NVCC

Thạc sĩ Phúc Thịnh bày tỏ: "Ngày nay giới trẻ đang sống trong thế giới buông thả, không có trách nhiệm với bản thân. Các em biết được mọi thứ trên trời dưới đất, ngôi sao này thích ăn gì, cầu thủ nọ thích mặc gì và 1001 chuyện trên trời dưới đất. Nhưng những cái cần thiết liên quan đến bản thân thì lại để người khác lo.

Chuyện học hành là việc của bản thân, còn bố mẹ chỉ có nhiệm vụ nhắc nhở, hỗ trợ chứ không nên quá bao bọc để đến khi con 30 tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ không lớn. Sự quan tâm của bố mẹ chỉ nên dừng lại ở việc nhắc nhở con chuẩn bị tốt việc thi cử, xem địa chỉ điểm thi ở đâu, cần gì... để chuẩn bị trước cho con hoặc nếu trời mưa to quá thì bố mẹ có thể giúp đưa con đi thi chứ không phải để cho con ỷ lại hết vào bố mẹ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem