Tại sao tôi lại không được quyền thần tượng nhóm nhạc SNSD?

Phương Bống Chủ nhật, ngày 02/04/2017 07:06 AM (GMT+7)
Tối qua 1.4, nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc SNSD đã có mặt tại Hà Nội trong một đêm nhạc sôi động làm nức lòng fan.
Bình luận 0

Lời tòa soạn: Tối 1.4, nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc SNSD đã có mặt tại Hà Nội trong chương trình biểu diễn âm nhạc kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hàn Quốc và nhận được sự yêu quý nồng nhiệt từ khán giả trẻ Việt Nam. Tòa soạn báo điện tử Dân Việt đã nhận được bài viết của tác giả Phương Bống- một fan của SNSD lý giải vì sao nhóm nhạc này lại có nhiều fan ở Việt Nam đến thế. Xin giới thiệu bài viết của khán giả trẻ này. 

“Những nghệ sĩ Hàn Quốc ấy có gì mà giới trẻ phát cuồng?

Ngày hôm qua 1.4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra một buổi diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ kỉ niệm 25 năm quan hệ Việt- Hàn với sự tham dự của các nghệ sĩ như Hoàng Thùy Linh, Phí Linh, Leeteuk (Super Junior), NCT 127 và đặc biệt là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop hiện nay – SNSD.

Trước cả tháng trời, cộng đồng V-Sone (fan của SNSD tại Việt Nam) đã hào hứng chuẩn bị cho ngày quan trọng này, bởi lẽ, đây là lần đầu tiên SNSD xuất hiện trên sân khấu với đầy đủ 8 thành viên kể từ đầu năm 2017, cũng là lần thứ hai cả nhóm quay trở lại diễn ở Hà Nội kể từ đêm âm nhạc Hàn Quốc 4 năm trước.

Ngay từ 2 giờ chiều ngày 1.4, đã có rất đông V-Sone, cũng như fan của Super Junior và của NCT 127 tập trung ở trước cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Mọi người đều vô cùng vui mừng và phấn khích, hào hứng nói chuyện với một nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi.

img

Một điều đầu tiên mà rất có thể đã gây ấn tượng sâu đậm, không chỉ với tôi hay các khán giả có mặt ngày hôm nay, mà còn cả với những nghệ sĩ cũng như ban tổ chức chương trình chính là không khí vô cùng hào hứng, cuồng nhiệt và sôi động mà chính các fan đã tạo ra.

Xuyên suốt chương trình, những ánh đèn lightstick nhấp nháy được vẫy liên tục trong không trung, những chùm bóng nhiều màu sắc rực rỡ, những tiếng reo hò cổ vũ không ngớt, những tiếng hát đệm theo rất to và rõ ràng của fan khi được tận mắt xem thần tượng biểu diễn, cùng với những tràng pháo tay vang dội dành cho toàn bộ ekip và các nghệ sĩ trong suốt cả buổi diễn.

Chắc hẳn đọc đến đây, nhiều người sẽ có chung một câu hỏi: “Những nghệ sĩ Hàn Quốc ấy có gì mà giới trẻ ngày nay cứ phải phát cuồng lên vì họ, phải ca ngợi họ như vậy?”. Đó là câu hỏi thường xuyên gặp, tới mức nhàm chán. 

Là một fan của SNSD đã được 8 năm trên hành trình 10 năm kể từ khi nhóm nhạc ra mắt, có thể nói tôi như đã cùng họ lớn lên, cùng họ trưởng thành.

4 năm trước, tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ được hòa vào đám đông ở sân vận động Mỹ Đình để cùng hát, cùng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt ấy với thần tượng của mình. Vậy mà tôi đã có cơ hội ấy.

4 năm sau, tôi lại càng chưa từng nghĩ rằng sẽ được gặp lại họ như thế này, ở một khoảng cách còn gần hơn trước đây nữa. Sau 4 năm, tình yêu và tình cảm mến mộ đối với SNSD trong tôi dường như còn cuồng nhiệt hơn cả 4 năm trước, bởi bây giờ tình yêu ấy không chỉ đơn thuần dựa vào những bài hát bắt tai, những khuôn mặt sáng ngời, những điều mọi người đều thấy, mà nó còn sâu đậm và sâu lắng hơn, bởi tôi đã nhìn thấy những ước mơ, gian khổ và cả những thành công bắt nguồn từ nỗi cay đắng của họ.

SNSD- những cô gái dám ước mơ

Tôi bây giờ đang ở cái tuổi mà 10 năm trước, những cô gái ấy bước những bước chân đầu tiên vào showbiz đầy khắc nghiệt, soi mói với tư cách là SNSD. Trong 10 năm sự nghiệp ấy, chín cô gái đã phải chịu đựng rất nhiều những khó khăn vất vả mà nhiều người trong chúng ta không thể nào hiểu hết.

9 năm trước, họ phải biểu diễn trước một biển người kín đặc toàn antifan. Họ đã từng phải tháo cả giày cao gót, chạy chân trần trên phố để đến sân khấu kịp giờ biểu diễn. Họ đã từng phải làm việc với lịch trình dày đặc bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào 2-3 giờ đêm trong nhiều tháng liền. Họ đã phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích, sự thù ghét của mọi người trên bước đường nghệ thuật để đến với thành công của ngày hôm nay.

img

10 năm sau, SNSD luôn là nghệ sĩ biểu diễn hạ màn, luôn được nhắc đến như hình mẫu phấn đấu và trở nên nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Giờ đây, họ không còn phải gắng gượng kìm nén nước mắt, biểu diễn trên sân khấu mà antifan liên tục hét tên nhóm nhạc khác trong màn biểu diễn của nhóm nữa, bởi vì giờ đây, họ đã có Sone.

Năm thứ 10. Quãng đường 10 năm khá dài đối với một nhóm nhạc nữ đông thành viên đến từ Hàn Quốc. Người ta khó có thể kể hết tất cả các danh hiệu hay thành tựu mà nhóm đã đạt được trong 10 năm cố gắng không ngừng nghỉ ấy. Nó được trả bằng mồ hôi nước mắt, bằng cố gắng nỗ lực, bằng tình yêu âm nhạc và sự quyết tâm mãnh liệt.

Từ khi mới chỉ là học sinh cấp 1, họ đã phải luyện tập với cường độ cao trong một môi trường đào thải khắc nghiệt trên mọi mặt của bản thân. Khi bạn bè đồng trang lứa còn đang ở nhà trong vòng tay yêu thương, chiều chuộng của gia đình sau mỗi giờ học thì những cô gái ấy phải tập luyện hàng giờ đồng hồ liên tục để ngày càng hoàn thiện kĩ năng của bản thân, với mong muốn được hiện thực hóa mơ ước nghệ thuật của mình.

Họ dám ước mơ và dám cố gắng hết mình để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Đó có thể là ước mơ của những đứa trẻ, nhưng họ đã biến nó thành sự thật với nghị lực và lòng quyết tâm, sự dũng cảm kiên cường của một người trưởng thành thật sự.

Yêu thì có gì sai?

Vậy thì có gì sai khi thần tượng họ, những người truyền cảm hứng, những người đã cho thấy rằng, chỉ cần bạn có ước mơ và dám cố gắng hết sức mình vì nó, rồi đến một ngày ước mơ ấy sẽ trở thành sự thực?

img

Vậy nên, xin hãy mở lòng để công nhận, đón nhận và thậm chí là để yêu thương họ, đúng như những gì mà họ xứng đáng sau bao nỗ lực kiên cường mà họ đã bỏ ra. Xin đừng chỉ nhìn vào nụ cười đang nở của những cô gái SNSD ngày hôm nay mà quên mất giọt nước mắt đã rơi của họ ngày hôm qua bởi vì không có con đường nào dẫn đến thành công lại được trải hoa hồng.

Họ đạt được những điều khiến người khác phải ngưỡng mộ do họ phải cố gắng nhiều hơn, trả giá nhiều hơn. Vậy thì lý do gì để không thần tượng họ, không ngưỡng mộ họ đây? Đừng để những thành kiến, định kiến của bạn về SNSD nói riêng và các nhóm nhạc Kpop nói chung khiến bạn quên đi rằng họ cũng là những con người bình thường, nhưng đã làm được một số việc không hề bình thường một chút nào, và điều đó rất đáng để trân trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem