Thái Lan Viên: Từ phổi bị hủy hoại 95% đến sống lại khỏe mạnh sau 6 lần hấp hối

Phan Trai Úc Thứ tư, ngày 30/05/2018 13:42 PM (GMT+7)
Trong vòng 7 ngày, cơ thể Thái Lan Viên sụt còn 24kg do bệnh lao phổi. Nam ca sĩ cho hay, nhiều người nghĩ anh đã chết sau cơn bạo bệnh.
Bình luận 0

Ca sĩ Thái Lan Viên vừa gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Trái với hình ảnh gầy trơ xương vào năm 2014 khi bị bệnh lao phổi, hiện tại, nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài tươi trẻ và lạc quan.

img

Hình ảnh hiện tại của ca sĩ Thái Lan Viên.

“7 ngày giảm 20kg, ai cũng nghĩ tôi sẽ chết”

Thái Lan Viên được khán giả trẻ yêu mến qua các ca khúc như Người hôi của, Cô giáo xinh, Vợ không đòi quà, Mẹ ơi, xin đừng khóc, Nhà quê đi bar... Năm 2009, anh đạt giải nhì cuộc thi Tôi làm ngôi sao, năm 2010 đạt giải khuyến khích cuộc thi Hãy tỏa sáng.

Khi sự nghiệp đang khởi sắc, cuối năm 2014, Thái Lan Viên gây choáng dư luận trước thông tin phổi anh bị hủy hoại đến 95%, cơ thể chỉ còn 24 kg, người gầy trơ xương. Các hình ảnh nam ca sĩ nằm viện cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

"Lúc đầu, tôi bị ho liên tục nhưng bản thân chủ quan chỉ nghĩ mình bị cảm sốt, sổ mũi nhẹ. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy khó thở, hát không lên nổi nốt cao và di chuyển khó khăn nên mới thăm khám bác sĩ và nhận được thông tin: "Nếu không nhập viện ngay thì một tuần sau có thể mất mạng", anh kể.

Nhận được tin báo, Thái Lan Viên như suy sụp hoàn toàn. Anh được người thân làm thủ tục, nhập viện vào ngày 24 tết. Khi bác sĩ chụp phim, phổi của anh màu trắng, teo tóp, bị thủng do không khí tràn vào.

Do sát ngày Tết nên Thái Lan Viên chỉ nằm viện, thở oxy chờ qua lễ để được bác sĩ thăm khám. Trong 7 ngày nằm viện, cơ thể của anh từ 44kg giảm xuống còn 24kg.

img

Cơ thể Thái Lan Viên khi trải qua bạo bệnh.

“Thời điểm đó, tôi ăn không được, thở cũng không xong. Tôi chỉ húp được cháo trắng, 2 muỗng một ngày. Do ăn uống khó khăn tôi được khuyên truyền ống qua mũi, nhưng dễ bị nhiễm trùng và làm sức khỏe càng yếu đi. Ai vào thăm tôi cũng đều xót xa và nghĩ tôi sẽ chết. Đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi vẫn cố gắng vượt qua để đợi bác sĩ thăm khám”, nam ca sĩ chia sẻ.

Ngày mùng 7 Tết, Thái Lan Viên được phẫu thuật, hút không khí trong phổi ra. Sau đó, anh bắt đầu thở được và tình hình sức khỏe khá khả quan. Tuy nhiên, nam ca sĩ gặp viêm nhiễm, khó thở. Ngay trong đêm, bác sĩ bắt buộc phải thực hiện ca mổ, đưa ống vào bên trái phổi hút hết không khí, dịch ra ngoài.

“Tôi phải ký giấy cam kết vì đây là ca phẫu thuật nguy hiểm. Khi phẫu thuật 2 bên phổi sẽ dễ dính lại và dẫn đến tử vong. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác và quyết định ký giấy. Vì không còn nhiều thời gian, tôi được phẫu thuật ngay tại giường. Bản thân cảm nhận được mọi thứ và nghe tiếng xì từ trong phổi như nổ lốp xe. Nhắc lại, tôi sởn hết cả da gà”, ca sĩ sinh năm 1987 kể.

Sau ca đại phẫu, Thái Lan Viên thở và ăn uống bình thường. Anh bắt đầu tăng cân trở lại. Ca sĩ quê Quảng Ngãi được bác sĩ cho uống các loại thuốc điều trị lao phổi. Song phổi của anh không thể cứu chữa và phải đối diện với những hệ lụy như mất giọng nói, đi lại khó khăn... suốt đời. 1 lần nữa, Thái Lan Viên suy sụp.

img

Đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, Thái Lan Viên vẫn cố gắng vượt qua thì suy nghĩ mình vẫn chưa làm được gì cho đời, còn nhiều dự định ấp ủ đang dang dở.

Sự bình phục kỳ diệu

Lúc Thái Lan Viên suy sụp, tình trạng sức khoẻ tồi tệ, tinh thần đi xuống thì chính tình nghệ sĩ và những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân đã hết lòng giúp đỡ và động viên anh. Phi Thanh Vân là người anh kể về bệnh tình và ngay sau đó chị đã vào thăm và kêu gọi mọi người giúp đỡ đàn em.

“Bệnh tật lấy đi sức khoẻ, làm tàn tạ con người, tôi phải đấu tranh cực kỳ quyết liệt để dành lại mạng sống. Chỉ cần nản chí 1 giây là sẽ tắt thở ngay. Nằm một chỗ, tâm trạng lúc nào cũng phải lo lắng, suy nghĩ, mệt mỏi. 3 tháng 12 ngày chịu đau đớn thể xác, không thể tả được.

Ngủ thì thôi, chứ thức dậy là cảm nhận được ngay cái sự đau đớn thân xác tột cùng. Thời gian rất dài, phải chờ đợi đủ thứ, phải luôn tự động viên bản thân vượt qua mọi đau đớn, đã vượt qua được 6 lần hấp hối thì tại sao giờ không cố gắng thêm?”, Viên nghẹn ngào tâm sự.

Được người thân, bạn bè, động viên nên nam ca sĩ luôn tràn ngập khát khao được sống, cố vượt qua bệnh tật.

img

Nam ca sĩ được nhiều nghệ sĩ chung tay giúp đỡ.

Đến hiện tại, khi thấy một Thái Lan Viên khỏe mạnh trở lại với cuộc sống đời thường khiến ai cũng bất ngờ. Anh luôn nhận được câu hỏi: "Tại sao bệnh nặng như vậy, tưởng chừng đã chết mà giờ lại khoẻ lại? Sự thật là gì? Kỳ tích là có thật ư?".

Thái Lan Viên cho biết, khi bệnh tình dường như vô phương cứu chữa, anh được lương y Mai Chiểu 77 tuổi, tự tìm đến. Với kinh nghiệm của mình, lương y đã giúp Thái Lan Viên áp dụng các bài thuốc và cơ thể dần phục hồi.

“Tôi uống thuốc Nam mấy than đầu thì thấy người khỏe hẳn. Bác sĩ cũng khá bất ngờ về điều này. Sau 2 tháng, vừa uống thuốc y khoa và thuốc Nam, phổi tôi bắt đầu phình ra trở lại mà không còn bị thủng. Ổ cặn trong phổi cũng biến mất. Tôi hạnh phúc vô cùng vì may mắn gặp được cao nhân, như chết đi sống lại. Đến năm 2017, tôi đi lại và làm việc bình thường. Còn lương y Mai Chiểu đã qua đời cách đây 1 năm”, anh nói.

img

Bằng nỗ lực bản thân và gặp được lương y, Thái Lan Viên đã vượt qua cơn bạo bệnh. Khi livestream trên mạng xã hội, anh gặp được nhiều bình luận như: "Ủa chết rồi sao còn ngồi đây". "Người hay ma vậy"...

Một ngày làm việc của Thái Lan viên bắt đầu bằng việc đi bộ 30 phút để chân có thể di chuyển chắc hơn. Nam ca sĩ vẫn gặp khó khăn trong việc thu âm, đi hát vì sức khỏe và phổi còn yếu. Dù là thế, nhưng Viên đã có thể sáng tác bài hát, ra ca khúc mới, đi hát một số chương trình từ thiện quanh thành phố, nhưng vẫn hạn chế biểu diễn vì sức khỏe không cho phép.

Vượt qua cơn bạo bệnh, nam ca sĩ sinh năm 1987 trải lòng: “Mọi người hãy dành chút thời gian để quan tâm đến sức khỏe, thấy dấu hiệu gì lạ về sinh hoạt hàng ngày hãy tìm mọi cách kiểm tra và chữa trị, đừng để nặng rồi mới tìm cách chữa. 

Và nếu lỡ có ai bị bệnh nặng như tôi, hãy cố gắng vượt qua, đừng buông tay trước mọi khó khăn, vì sự cố gắng rất cần cho lúc bệnh nặng, và đừng bỏ qua cơ hội chữa trị bệnh nào, dù là mình chưa bao giờ thử”.

Huỳnh Lập: Tôi mất 2 năm để thoát khỏi cái bóng Hoài Linh, Thành Lộc

Theo Huỳnh Lập một diễn viên giỏi phải biết bắt chước, ngoài ảnh hưởng lối diễn của Hoài Linh và Thành Lộc khi mới...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem